Tàu Bắc Nam đánh rơi cửa ra vào

GiadinhNet - Lúc 17 giờ chiều ngày 25/8, trong lúc đi tuần đường bảo vệ đường sắt, nhân viên tuần đường Phan Ngọc Tú (Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh) đã phát hiện hai cánh cửa toa xe khách rơi trên đường sắt cách nhau 3 km.

Cánh cửa tàu rơi xuống đường ray.

Tại km 262 300, anh Tú phát hiện một cánh cửa của toa tàu Thống nhất có đầy đủ ổ khóa, chốt làm bằng khung sắt, mặt phoóc dày khoảng 6 ly, cánh cửa dài khoảng 2m, rộng 70cm. Vì cánh cửa nặng khoảng 30kg, một mình không bê nổi nên anh Tú đã huy động cô Nguyễn Thị San, nhân viên gác chắn gần đó để cả hai cùng khênh vào. Đi tiếp đến điểm giao ban cuối, anh Tú lại hốt hoảng vì từ xa lại phát hiện thêm một cánh cửa khác nằm trên mặt ray tại km 259 500 địa bàn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. Vì để đảm bảo an toàn chạy tàu nên anh Tú đã khẩn trương vần cánh cửa ra khỏi lòng đường sắt, sau đó nhờ người khênh về đơn vị.

Được biết, tại thời điểm anh Tú nhặt được hai cánh cửa trên chỉ có duy nhất đoàn tàu Thống nhất số hiệu TN1 đang chạy qua đoạn đường sắt này theo lộ trình từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Một đoàn tàu đang chạy tốc độ cao, rơi hàng hóa, vật cản xuống đường sắt đe dọa đến tính mạng của người dân cũng như các đoàn tàu khác. Nếu công nhân Phan Ngọc Tú không phát hiện sự cố, các đoàn tàu sau đâm phải cánh cửa trên, hậu quả rất khó lường.

Trước đó, như Báo GĐ&XH đã đưa tin, khoảng 4h30 phút, sáng ngày 23/8,  trên quốc lộ 48 km 9 500, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu,  35 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương cấp cứu người bị nạn. Đại tá Trần Ngọc Sơn, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đã ra quyết định tạm giữ lái xe Mai Trường Giang, SN 1974, trú tại Long Biên – Hà Nội (Giang là lái xe cho Cty TNHH Việt Tuấn) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật xe BKS 29B-036.29.

Cũng trong chiều 23/8, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không - đơn vị chịu trách nhiệm bảo hiểm cho công ty vận tải chở đoàn Phật tử đã đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An thăm hỏi, động viên các phật tử gặp nạn trong vụ lật xe. Ông Bùi Hữu Ánh - cán bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không đã trực tiếp trao số tiền 115 triệu hỗ trợ các Phật tử, trong đó trao 2 triệu đồng đối với người bị thương và 15 triệu đồng với người tử vong.

Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đến 19 giờ  tối ngày 23/8, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi 17 nạn nhân trong vụ lật xe chở phật tử. Phần lớn các nạn nhân bị đa chấn thương và sức khỏe đang tiến triển tốt. Chỉ có 2 bệnh nhân chấn thương nặng phải chuyển lên tuyến trên là ông Nguyễn Đăng Dục (60 tuổi, Bạch Mai, Hà Nội) bị tràn dịch màng phổi và bà Lê Thị Đủ (61 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) bị đa chấn thương nặng. Các bệnh nhân còn lại đã bình phục trở lại, ổn định tâm lý và được người thân từ Hà Nội đón về ngay trong ngày. Riêng đoàn xe chở tăng ni, Phật tử sau khi dừng lại để cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả vụ lật xe, đã tiếp tục hành trình vào Quảng Trị làm lễ cầu siêu trong tối hôm đó.  
 
Trần Thất
baoin