Tên cướp rình trong phòng vệ sinh
Chị Kim Anh mở cửa phòng vệ sinh thì bất ngờ bị một thanh niên nấp bên trong khống chế.
![]() |
|
Lê Văn Huy bị bắt khi đang bán tang vật cướp được. Ảnh: Nhật Minh |
Chiều 8/12, tên cướp táo tợn đã bị Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bắt sau 2 ngày bỏ trốn. Hắn khai tên Lê Văn Huy (19 tuổi), tạm trú gần nhà với nạn nhân.
Trưa 6/12, chị Lê Thị Kim Anh (phường Hòa Khánh Nam) đi làm về phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Biết có ai đã lẻn vào tư gia, chị đi quanh nhà để kiểm tra. Thấy phòng vệ sinh đóng cửa, chị mở ra thì bất ngờ bị một thanh niên nấp phía trong xông ra dùng dao không chế.
Hắn trói chân tay của chị Kim Anh, nhét áo vào miệng, bắt nằm úp mặt xuống đất rồi cướp sợi dây chuyền 5 chỉ vàng tây và khuyên tai. Trước khi bỏ đi, hắn quay lại dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu tri hô hoặc trình báo công an.
Mất gần một tiếng đồng hồ, chị Kim Anh mới bỏ được giẻ bịt miệng, tri hô hàng xóm đến giải cứu.
Tại cơ quan công an, Huy khai khi chị Kim Anh ra khỏi nhà, hắn đã trèo lên mái tôn, dùng cờ lê và đục để dỡ mái chui vào trộm cắp tài sản. Trong lúc đang "khoắng đồ" thì gia chủ quay về, sợ bị phát hiện hắn trốn vào toilet...
Theo VnExpress
