Tết này, mừng tuổi mẹ chồng bao nhiêu
Mới chỉ tính sơ sơ mà số tiền mừng tuổi bố mẹ và một vài người thân nhà chồng đã hết 19 - 20 triệu đồng rồi. Chưa kể Tết này 2 vợ chồng còn phải đặt vé máy bay khứ hồi nữa chứ.
Thực lòng năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết ở nhà chồng nên em không biết nên mừng tuổi bố mẹ chồng thế nào cho hợp lý nhất ạ?
Hiện tại, em và chồng vẫn làm việc và công tác tại TPHCM. Một năm vì công việc bận rộn nên 2 vợ chồng em cố gắng thu xếp ra thăm bố mẹ và người thân 2 - 3 lần/năm. Tết này cũng là Tết đầu tiên của em tại nhà chồng. Đây cũng là cái Tết đầu tiên của em được đón giao thừa tại Hà Nội nên em rất háo hức.
Nhưng có một điều hơi tế nhị mà em không tiện hỏi chồng em lắm. Đó là Tết này khi 2 vợ chồng về Hà Nội thì em nên mừng tuổi bố mẹ chồng và các anh chị em nhà chồng bao nhiêu cho vừa ạ?
Xin nói thêm, nhà chồng em chỉ có bố mẹ và 2 anh em. Chồng em hiện tại đang ở trong Nam. Nhà còn có em gái anh ấy, mới lấy chồng 2 năm trước và cũng được 1 bé gái. Em gái anh cũng lấy chồng gần đấy nên cuối tuần cũng rất hay về nhà với bố mẹ.
Một lần em đã mang thắc mắc này hỏi anh là mừng tuổi bao nhiêu cho bố mẹ, cho 2 em và cho cháu. Nhưng anh cứ bảo rằng, em có bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, tùy tâm em thôi. Chỉ cần em cân đối sao Tết xong 2 vợ chồng vẫn còn tiền tiêu là ổn.
Anh còn nói, bố mẹ anh không coi trọng chuyện mừng tuổi ít hay nhiều. Chỉ cần 2 vợ chồng về sum họp Tết này với ông bà là bố mẹ đã rất vui rồi. Nghe anh xã nói vậy, em cũng yên tâm hơn. Nhưng đúng là em rất muốn mừng tuổi bố mẹ chồng nhiều. Song mừng tuổi nhiều thì em cũng không có nhiều tiền mấy.
Em đang dự định khi về Hà Nội tết này sẽ mừng tuổi bố mẹ và người thân nhà chồng thế này. Mong các chị em có kinh nghiệm ngó giúp em xem đã hợp lý chưa nhé. Khoản nào thì quá nhiều hay khoản nào quá ít ạ.
- Tiền biếu bố mẹ tiêu Tết: 5 triệu đồng
- Tiền mừng tuổi bố mẹ chồng: 10 triệu đồng (cho phong bao lì xì)
- Tiền mừng tuổi vợ chồng cô em chồng: 2 triệu đồng
- Tiền mừng tuổi cháu: 1 triệu đồng
- Tiền mừng tuổi các cụ nhà chồng: 1 triệu đồng
Đấy ạ, em mới chỉ tính sơ sơ thế thôi ạ mà nhẩm tính ra số tiền mừng tuổi bố mẹ và một vài người thân nhà chồng đã hết 19 - 20 triệu đồng rồi. Chưa kể Tết này 2 vợ chồng còn phải đặt vé máy bay khứ hồi nữa chứ. Rồi còn tiền chi tiêu lúc về Tết này.
Hôm qua, em nhẩm tính Tết này chắc vợ chồng em phải chi tiêu mất khoảng 40 triệu đồng. Trong khi, cộng hết khoản lương và thưởng của 2 đứa lại thì còn chưa đủ số tiền dự định này.
Em đang tính sẽ rút bớt tiền tiết kiệm ra để đủ số tiền này cầm ra Hà Nội cho chi tiêu xông xênh. Thế nhưng chồng em cứ không cho rút tiền tiết kiệm ra và bảo có khoảng 30 triệu đồng thì cứ chỉ tiêu trong khoảng ấy. Nếu cần thì cắt khoản tiền mừng tuổi ít đi.