"Thảm cảnh bà mẹ 16 tuổi bị lừa tình": Trần tình của người cha
GiadinhNet - Cha của H.T.M đã đồng ý để Báo GĐ&XH đăng tâm sự được viết trong những đêm trắng để độc giả hiểu thêm về câu chuyện đau lòng này...
Sau khi Báo GĐ&XH có bài viết về “Thảm cảnh bà mẹ 16 tuổi bị lừa tình - Lỗi một phần ở cha mẹ” (số báo 35, ra ngày 21/3), ông Hồ Văn Hùng - cha của H.T.M (xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc) đã đồng ý để Báo GĐ&XH đăng tâm sự được viết trong những đêm trắng để độc giả hiểu thêm về câu chuyện đau lòng này...
![]() |
|
Lá thư đẫm nước mắt của người cha tội nghiệp. |
Quýt làm, Cam chịu
Chúng tôi gặp lại ông Hồ Văn Hùng- bố của cháu HTM, 16 tuổi bị lừa tình trong một ngày đầu tháng 4. Chỉ một thời gian ngắn nhưng trông ông như đã già thêm hàng chục tuổi. Sau khi con gái ôm con vào miền Nam vì không chịu được cảnh thờ ơ của bố đứa trẻ, mọi búa rìu dư luận lại dồn vào vợ chồng ông. Nhiều đêm lo nghĩ cho tương lai của của con, ông Hùng không ngủ, cũng chẳng biết tâm sự cùng ai để chia sẽ đi nỗi đau mà gia đình đang phải chịu đựng.
Nhớ lại chuyện cũ, ông viết: “…Ngày 28/3/2010 (âm lịch) là ngày mà T.V.B hỏi vợ, đây cũng chính là ngày con gái bỏ nhà đi, vợ chồng tôi không biết con tôi đi đâu, ở đâu, chúng tôi rất hoang mang, đau đớn đến tột cùng. Rồi thời gian trôi đi, cuối cùng gia đình cũng liên lạc được với con, đã yên tâm được phần nào. Nhưng thấy con ở cảnh “màn trời, chiếu đất, ngủ ở đầu đường xó chợ” tôi đã động viên để cháu về, nhưng con tôi nói Tết con về. Tôi động viên con lên Già Mười ở Gia Lai, con tôi đã nghe lời và lên nhà già ở. Nhưng cũng chỉ được 1 tháng thì Già Mười điện ra “cháu có thai được 6 tháng rồi”.
Vợ chồng tôi như chết điếng khi biết được sự thật đó, con tôi lại quay lại Sài Gòn. Để kiếm kế sinh nhai, con tôi phải bán vé số, bán bắp, bán xôi để kiếm sống qua ngày. Đứa con trong bụng ngày càng lớn lên, sự tủi nhục vất vả đã làm cảm động các nhà hảo tâm, họ đã cứu giúp con tôi và đưa về Mái ấm tình thương ở tới gần khi sinh. Vì sức khỏe quá yếu nên chị quản lý Mái ấm tình thương đã gọi điện cho vợ chồng tôi cần có một người thân bên cạnh. Vợ tôi vào Sài Gòn với bao điều trăn trở…”.
Bà mẹ nhí chỉ còn nặng 35 kg
Hiện cuộc sống của M tại TP HCM rất vất vả khiến M ngày càng héo hon, chỉ nặng có 35kg. Con gái của M cũng vậy, vì thiếu sữa, thiếu dinh dưỡng nên thường xuyên ốm đau.
Ông Hùng cho biết, ngày 21/3/2012 nhận được điện thoại của của những người trong khu trọ của M tại TP HCM thông báo: “Cháu ốm, anh chị vào đón cháu về, trong này cái M không có tiền đưa cháu đi viện”. Ông Hùng vội vàng bắt xe vào TP HCM. “Vào nhìn thấy cháu mình đau xót quá. Da xanh xao, đầu to, chân nhỏ, hai mắt thì đầy nhử không thể mở được. Để đảm bảo sức khỏe cho cháu, những người ở cùng khu trọ thương tình đã quyên góm tiền lại để hai ông cháu về bằng máy bay. Ngay cả ông xe ôm đầu ngõ, thấy hoàn cảnh như vậy cũng đưa hai ông cháu ra sân bay không lấy tiền. Gia đình đã khó khăn nay cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Vậy mà bố đứa trẻ cũng không dòm ngó gì” - ông Hùng kể.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã tiếp xúc với T.V.B – người được M khẳng định là cha đứa trẻ để tìm hiểu sự việc. T.V.B cho biết: “Em có gặp H.T.M vào dịp Tết năm 2009 trong một lần đi chơi và hai người có tình cảm. Thời gian đầu M hay sang nhà em chơi và cũng được bố mẹ em tiếp đón, nhưng về sau bố em thấy không phù hợp nên đã không cho em qua lại với M nữa. Lúc M và con gái về quê, gia đình em có lên để xác nhận xem có phải con gái của M là con em không. Nhưng vì hai gia đình không thể nói chuyện được với nhau nên từ đó đến giờ em không thể qua lại được nữa”.
Sự việc T.V.B có quan hệ với M ở độ tuổi vị thành niên hay không vẫn chưa được làm sáng tỏ. Gia đình anh Hùng cho hay, đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền đề nghị giải quyết nhưng đến nay cũng chỉ biết chờ đợi câu trả lời mà thôi.
Anh Việt
