"Thâm cung bí sử (11-11)": Lâu đài trên sóng

GiadinhNet - Đối với Nguyệt, tuần trăng mật không hề ngọt ngào, cũng không phải cay đắng lắm, nhưng buồn chán.

Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
> Phần 1: Hoa tuyết 
Phần 2: Những bất ngờ
> Phần 3: Tình yêu và bóng ma
> Phần 4: Một quyết định đau khổ
> Phần 5: Nỗi lòng người mẹ
> Phần 6: Tình yêu không bao giờ vơi
> Phần 7: Sự dâng hiến
> Phần 8: Hương vị của tình yêu
> Phần 9: San sẻ
> Phần 10 - PHẦN TRƯỚC: Nỗi buồn khó nói
 
Nếu là một người chồng biết chiều vợ thì trước khi đi nghỉ tuần trăng mật phải hỏi ý kiến của vợ và để vợ tự chọn điểm đến. Nhưng Sơn không đếm xỉa gì tới nguyện vọng của vợ mà tự anh quyết định. “12 giờ 5 phút ngày mai chúng ta sẽ đi Cửa Lò”. Anh nói như vậy và Nguyệt chỉ lạnh lẽo làm theo. Cửa Lò là bãi tắm chứ không phải là một khu du lịch sinh thái, không có chỗ để người ta leo núi, lội suối, ngắm hoa rừng và nghe tiếng chim hót vào mỗi sáng mai. Cái thú vị nhất ở Cửa Lò là ngắm mặt trời mọc trên biển nhưng một đợt nghỉ may mắn lắm cũng chỉ được ngắm một lần, vì những hôm biển nhiều sương mù sẽ không ngắm được.

Rất may là Nguyệt đã một lần được ngắm mặt trời lên. 4 giờ sáng cô thức dậy, ra ban công đứng đợi. Sóng biển đang lao xao bỗng dưng lặng ngắt như nín thở. Rồi mặt biển ửng hồng lên từ phía đông. Một toà lâu đài hình cầu, lung linh muôn màu sắc, từ từ nhô lên, làm rực rỡ cả một vùng biển rộng. Nguyệt đứng lặng phắc, không dám thở mạnh, vì sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc này. Cô không dám chớp mắt, vì tin rằng trong toà lâu đài kia các thiên thần sẽ bay ra. Trên thế gian này không có kỳ quan nào đẹp hơn thế. Nhưng cảnh đẹp tuyệt trần này chỉ hiện ra trong khoảng vài chục giây thôi, khi mặt trời nhô khỏi mặt nước thì toà lâu đài kia không còn nữa. Trong mấy giây ngất ngây vì hạnh phúc, Nguyệt quờ tay sang bên phải một cách vô thức nhưng tay cô rơi thõng xuống. Sơn không đứng cạnh vợ. Anh đang ngủ li bì ở trong kia. Nguyệt đứng thẫn thờ một lúc nữa rồi vào phòng. Cô thấy bước chân mình nhẹ như bay và trong tấm gương lớn, bộ váy ngủ của cô bồng bềnh, trắng như một giải mây.

 Cô nằm xuống cạnh chồng, rất khẽ. Sơn xoay người, ôm choàng lấy vợ rồi bàn tay nửa tỉnh nửa mê ấy thục vào ngực vợ. Cái động tác phàm tục ấy đối lập hoàn toàn với cảnh thần tiên mà Nguyệt vừa được chứng kiến. Không muốn sự lãng mạn bị vấy bẩn, Nguyệt xoay người nằm quay lưng về phía chồng, nhưng Sơn bằng một động tác mạnh mẽ lại kéo vợ nằm ngửa ra. “Yên nào! Em không hứng thú”. Lần đầu tiên Nguyệt cự tuyệt chồng và đó cũng là lần đầu tiên cô thấy mình bị xúc phạm. Và ngay lúc đó cô thấy hạnh phúc của cô cũng chỉ ngắn ngủi như kỳ quan trên biển mà cô vừa được trông thấy. Chả nhẽ hạnh phúc lại mong manh thế ư?

Cũng hôm đó, Nguyệt nhận ra sai lầm của mình. Yêu là sống cho người khác, hy sinh vì người khác nhưng không được quên mình. Nếu như mẹ Vinh lạnh lùng với Nguyệt, thậm chí xua đuổi Nguyệt thì hẳn cô sẽ không vì bà mà hy sinh tình yêu của mình. Nhưng bà đã rất mực yêu thương Nguyệt, xem cô như con đẻ, vì thế cô không nỡ để bà phải thiệt thòi. Khi chấp nhận lấy Sơn, Nguyệt đã nghĩ hơi đơn giản. Đã không lấy được người mình yêu thì lên xe hoa với ai cũng được, miễn đó là người tốt. Trên đời thiếu gì những cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nhiều khi họ cứ sống chung với nhau rồi qua thời gian tình yêu sẽ đến. Nhưng mấy ngày tuần trăng mật báo trước cho Nguyệt biết rằng với Sơn tình yêu sẽ không đến. Điều rõ ràng nhất mà Nguyệt nhận thấy chính là “chuyện ấy”. Một người đàn ông biết yêu vợ sẽ không làm “chuyện ấy” chỉ để thoả mãn cho anh ta mà còn phải nghĩ tới cảm xúc của vợ mình. Nhưng Sơn đã tỏ ra rất ích kỷ. Sơn càng hăng hái bao nhiêu, Nguyệt càng thấy chán chường bấy nhiêu, cảm giác trên giường ngủ Sơn như bát cơm ôi, chưa cần ăn mà chỉ nghĩ tới đã thấy ớn. “Chả nhẽ mình sẽ phải sống như thế này suốt đời ư?”. Nguyệt suýt bật khóc vì câu hỏi đó. 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ10: TỰ THÚ
 
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
 
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan