"Thâm cung bí sử (11-7)": Sự dâng hiến

GiadinhNet - Mẹ Vinh đã nói với con trai quyết định đầy cao cả của Nguyệt.

Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
> Phần 1: Hoa tuyết 
Phần 2: Những bất ngờ
> Phần 3: Tình yêu và bóng ma
> Phần 4: Một quyết định đau khổ
> Phần 5: Nỗi lòng người mẹ
> Phần 6 - PHẦN TRƯỚC: Tình yêu không bao giờ vơi
 
Vinh nói với mẹ, giọng quả quyết: "Nguyệt cũng đã nói với con chuyện này rồi mẹ ạ! Nhưng con quyết sẽ không lấy vợ trước. Chỉ sau khi Nguyệt về nhà chồng con mới tính đến chuyện lấy vợ. Nếu con lấy vợ trước thì hèn quá, không xứng đáng với Nguyệt". Mẹ Vinh nhìn con trai một lúc lâu rồi nắm tay con, năn nỉ: "Không được đâu con ạ. Con có thể 10 năm sau mới lấy vợ cũng chẳng sao, nhưng Nguyệt là con gái, chỉ dăm năm nữa là quá lứa nhỡ thì. Con phải lấy vợ trước, càng sớm càng tốt, để cái Nguyệt yên lòng cất bước ra đi, như thế mới thật sự là biết yêu". Lý lẽ mà mẹ đưa ra Vinh không thể phản bác được, vì thế anh ngồi im và mẹ Vinh biết rằng như thế là con trai bà đã chuyển ý.

Vài tháng sau, Vinh đã báo cáo với bố mẹ về chuyện anh sẽ cưới vợ. Người mà Vinh chọn là cô kế toán trưởng của UBND xã. Cũng sống ở làng nhưng kế toán trưởng uỷ ban xã có lương ổn định và là công chức của Nhà nước, như thế Vinh không phải lo nuôi vợ, đó là cái được thứ nhất. Cái được thứ hai là Vinh có một người chăm sóc bố mẹ già để anh yên tâm phấn đấu. Cái được thứ ba là thỉnh thoảng anh được đi dạo giữa đồng làng như anh đã từng cùng Nguyệt sóng bước bên nhau ngày trước. Nhưng đã tính toán đến thế thì không còn là tình yêu nữa. Chính Vinh cũng biết rất rõ như vậy.

Anh nói với Nguyệt: "Thật vô lý, không yêu mà phải cưới, phải sống chung với người ta, phải trao cho người ta cái mà anh chưa từng trao cho em, dù chỉ một lần". "Đến lượt em còn khủng khiếp hơn. Em không thể dâng hiến cho người khác nếu em chưa dâng hiến cho anh. Em ao ước được cùng anh trở lại Sapa, ở đúng cái nơi mà anh đã trao cho em đoá kim cương màu hồng ngọc trước đây. Em thèm có anh, chỉ một đêm thôi cũng được". Thế là nhân một kỳ nghỉ lễ liền kề với ngày nghỉ cuối tuần hai người đã trở lại Sapa.

Thật may mắn là cái buồng họ ở ngày xưa vẫn còn trống. Đôi tình nhân dắt nhau về chốn cũ. Không phải mùa đông nên Sapa không có tuyết. Cũng không rét lắm nên không có đôi chim trống mái vào trốn rét bên lò sưởi. Nhưng vẫn còn nguyên xi không gian của kỷ niệm xưa, nơi Vinh đã run run hai tay dâng cho Nguyệt cái áo da đựng đầy tuyết và đoá kim cương màu hồng ngọc. "Em tắm trước nhé?". "Không. Hai đứa mình cùng tắm". Họ gội đầu cho nhau rồi kỳ lưng cho nhau. Chốc chốc, chàng và nàng lại khủng bố nhau bằng vòi nước lạnh buốt rồi ôm nhau, cười nghiêng ngửa. Chàng lau cho nàng bằng chiếc khăn tắm mềm và rộng mang sẵn từ Hà Nội lên. Nàng hôn chàng trong hơi thở gấp gáp. Ngoài kia, tiếng sáo chợ tình vọng tới nỉ non. Nàng đổ xuống giường kéo chàng đổ theo. Họ chìm vào nhau, đắm say, mê mẩn. Lần đầu tiên nàng cảm giác được cơ thể mình, sâu sắc và triệt để tới từng tế bào, từng hơi thở. Nàng thấy mình chơi vơi như bay trên không trung và trong khi thiêm thiếp nàng mơ thấy thiên thần.  
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ10: TỰ THÚ
 
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
 
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa

thanhloan