"Thâm cung bí sử (15-1)": Lập mưu ngay trong đêm tân hôn

GiadinhNet - Sở hữu một tài sản hơn 2 tỷ đồng trong ngân hàng, một trang trại và một biệt thự sang trọng, tất cả đều là "lợi nhuận" từ các vụ ly hôn mang lại.

8 năm, Phương Lan đã bỏ tới 5 đời chồng. Nghệ thuật kinh doanh từ các vụ ly hôn của Phương Lan là rất cao siêu.
 
Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
> PhầnI: Lập mưu ngay trong đêm tân hôn

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Hàng ngày, Phương Lan chỉ làm có hai việc, một là đọc thật kỹ Luật Dân sự và Luật Hôn nhân & Gia đình và đến spa để chăm sóc da, uốn cong lông mi, nhuộm tóc và massage bụng để giữ eo. Thời gian còn lại Phương Lan đi dạo. Bước chân nàng đầy kiêu hãnh, đôi môi đỏ ướt át rất đa tình. Cái cằm hơi hếch lên một chút để khoe cái cổ tròn ba ngấn trắng như ngó sen. Hơi dướn người về phía trước một chút để phô trương bộ ngực núi lửa đầy khiêu khích. Phần thân dưới lắc lư để khoe cái mông tròn đầy. Tất cả những động tác này nàng đã tập hàng trăm, hàng nghìn lần trước tấm gương lớn ở nhà.

 Không biết bao nhiêu cặp mắt đàn ông hút theo mỗi bước đi của nàng, săn đón nàng, chỉ những mong được mời nàng một tách cà phê hay một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng đặc sản. Mặc cho những gã đàn ông háo sắc thèm đến phát điên lên, nàng quyết giữ vẻ kiêu sa của mình. Nếu không có hai điều kiện bắt buộc sau đây thì cho dù đẹp trai đến mấy, phong độ đến mấy cũng bị nàng từ chối: một là phải giàu, hai là đã goá vợ hoặc đã ly hôn. Tiêu chuẩn bắt buộc đối với đàn ông chỉ đơn giản thế thôi, còn mọi điều kiện khác như tuổi tác, tính tình không quan trọng.

Nàng rất hứng thú với những ông già goá vợ và giàu có. Kết hôn với ông già không phải "phục vụ" nhiều và mọi việc kết thúc nhanh hơn, hoặc là ông ta sẽ chết, hoặc là sẽ ly hôn do không phù hợp về tâm sinh lý. Các ông già có vợ trẻ thì coi vợ là trời, chiều hết sức.
Người chồng đầu tiên của nàng thuộc thế hệ U60. Ông ta chết vợ và rất giàu có. Trong đêm tân hôn, nàng xuất hiện trước mặt chồng sáng loà như một thiên thần. Nàng áp bộ ngực căng nhức vào má chồng, vò rối mái tóc của chồng. Hơi thở hổn hển đầy khêu gợi của nàng đưa chồng vào cuộc truy hoan đắm say. Chưa bao giờ người đàn ông này đạt tới khoái cảm cao như thế. Mấy phút sau, nàng hôn chồng và thì thầm: "Anh tặng em một cái trang trại làm quà cưới nhé!". Tất nhiên là chồng nàng đồng ý và thế là nàng đã có một món kha khá.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
 
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
 
Câu chuyện thứ 13: Chuyện làm quan
 
Câu chuyện thứ 12: Khiếp hãi lòng chung thủy
 
Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
 
Câu chuyện thứ 10: TỰ THÚ
 
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
 
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan