"Thâm cung bí sử (15-5)": Góa phụ cành cao

GiadinhNet - Một đời chồng ngắn ngủi đã mang lại cho Phương Lan một tài sản kha khá. Từ hai bàn tay trắng giờ đây cô đã có tiền tỷ, ấy là chưa kể trang trại, nhà cửa. Với một người đàn bà bình thường, như thế là quá đủ. Nhưng Phương Lan chỉ coi đó là bước mở đầu.

Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
> Phần 1: Lập mưu ngay trongđêm tân hôn
> Phần 2 : Em cho anh nợ
> Phần 3 : Miếng pho mát trong bẫy chuột
> Phần 4 - Phần trước: Một dấu chấm hết
 
Phương Lan không phải là loại người nghĩ ngắn, dễ thoả mãn. Cô có hẳn một kế hoạch để đưa mình lên cao hơn. Có tiền chỉ mới là giàu chứ chưa phải là sang, phải có thêm tri thức nữa mới trở thành người sang. Vốn là một cử nhân Trung Quốc Học cô có điều kiện để tìm hiểu sâu về văn hoá Trung Hoa. Cô đọc khá nhiều triết học Trung Quốc cổ đại, Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Hàn Phi Tử... Cô cũng hay đi du lịch Trung Quốc để có dịp gặp gỡ giao lưu với các giáo sư đương đại của nước bạn. Vì thế mảng kiến thức về Trung Quốc của cô khá sâu rộng.

Về hình thức Phương Lan thay đổi hoàn toàn cách mặc. Trước đây là lối mặc khiêu khích, váy ngắn, áo hở ngực. Còn bây giờ cô chọn loại thời trang quý phái. Những bộ váy áo quý tộc và những đôi giầy rất đẹp mua ở Milan - Thành phố thời trang nổi tiếng nhất hành tinh. Cái cặp kính 3.000 USD. Cái sắc tay 1.000 USD và vòng vàng ở cổ, nhẫn kim cương ở tay. Tất cả những thứ đó, cộng với thân hình rất cân đối khiến cô trở thành một thiếu phụ quý phái và kiêu sa. Sự thay đổi này giúp cô loại bỏ ngay được những đối tượng ở tầm trung, những gã trọc phú háo sắc, rất nô lệ đồng tiền nhưng vờ sống như người đứng trên tiền. Cô tự biết hoa còn hương sắc thì ong bướm sẽ tự đến nhưng với bông hoa này thì phải là “ong chúa” và “bướm chúa” chứ không phải là ong bướm tầm thường.
 
Nhan sắc của cô đã lọt vào đôi mắt tinh đời của sếp Cao. Ông sếp này đã ly hôn vợ. Hai con ông đã trưởng thành và đã có gia thất riêng nên hiện ông sống một mình. Phương Lan xem sếp Cao là một ứng viên có thể duyệt được. Nhưng cô không những muốn quyến rũ sếp Cao bằng nhan sắc mà còn phải chinh phục ông bằng trí tuệ.
 
Sếp Cao phải sang Bắc Kinh để tìm hiểu về vấn đề đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước. Ông mời Phương Lan đi cùng đoàn của ông. “Em đi trong đoàn của anh với tư cách gì?”. “Với tư cách là người phiên dịch”. “Em không làm phiên dịch cho anh. Các anh thiếu gì tiền, hãy thuê lấy một phiên dịch thật giỏi. Còn em thì không. Em chỉ có thể làm cố vấn cho anh chứ không làm phiên dịch cho anh”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
 
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
 
Câu chuyện thứ 13: Chuyện làm quan
 
Câu chuyện thứ 12: Khiếp hãi lòng chung thủy
 
Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
 
Câu chuyện thứ 10: TỰ THÚ
 
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
 
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
>Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
 
thanhloan