"Thâm cung bí sử" (18-15): Lưới tình khó thoát

GiadinhNet - Lưới tình mong manh mà khó thoát. Ở lứa tuổi của sếp Hải lại càng dễ bị dính lưới tình hơn.

Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
> Phần 1: Một vị sếp hoàn hảo
> Phần 2: Đôi mắt lá răm
> Phần 3: Công tâm
> Phần 4: Đối mặt
> Phần 5: Niềm tin tội lỗi
> Phần 6: Của trời cho
> Phần 7: Người cầm quyền trượng
> Phần 8: Con nhện giăng tơ
> Phần 9: Con nhện giăng tơ
> Phần 10: Lạt mềm buộc chặt
> Phần 11: Giấu mình chờ thời
> Phần 12: Chai nước giữa sa mạc
> Phần 13 : Chiến trận bỏ đói
> Phần 14 - PHẦN TRƯỚC: Đôi bàn tay nhung
 
Một chàng trai tuổi 20 có hàng trăm cơ hội để yêu. Còn sếp Hải thì không còn cơ hội thứ hai nữa, nhất là với một người thông minh và xinh đẹp như Ái Vinh.
 
Cô thư ký riêng đã hai lần úp mở nói rằng cô thích ông. Ông Hải càng mến Ái Vinh nhiều hơn khi cô không hề có ý định moi tiền của ông như những cô gái khác. Chưa bao giờ cô nhận của ông một đồng tiền nào. Tình cảm của cô dành cho ông là điều mà ông phải thừa nhận và trân trọng.

Mỗi thế hệ có những vấn nạn riêng. Thế hệ những người như ông Hải bị vấn nạn lấy vợ vì lý lịch chứ không phải vì tình yêu. Ông Hải thừa biết bà Thắm, nhan sắc dưới mức trung bình nhưng ông vẫn kết hôn vì lý lịch của bà Thắm rất tốt. Những cô gái xinh đẹp trong làng, trong xã lý lịch đều có vấn đề, nếu lấy thì lập tức ông bị gạt ngay khỏi cơ cấu cán bộ. Ông sẽ không bao giờ phát triển được và mãi mãi chỉ làm lính.
 
Và chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Hồng Hải đã chọn cho mình một người vợ có lý lịch tốt nhất, đảm bảo nhất cho con đường thăng tiến của chồng. Đó là một sự gắn bó giữa một người đàn ông với một người đàn bà nhiều hơn là một tình yêu. Sau này, khi đã có địa vị cao, ông Hải thường bị các người đẹp đeo bám nhưng đó cũng không phải là tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng nhau. Người ta lợi dụng sếp Hải để kiếm tiền, còn sếp Hải thì lợi dụng nhan sắc của những người phụ nữ xinh đẹp mà tham lam.
 
Riêng Ái Vinh thông minh, xinh đẹp mà không tham lam. Ít nhất cho đến lúc này ông Hải chưa hề thấy Ái Vinh muốn lợi dụng ông để đào mỏ. Vì thế mà ông yêu Ái Vinh thật lòng. Ở lứa tuổi ông Hải đã không yêu thì thôi nhưng đã yêu thì yêu rất sâu sắc và mê đắm. Hơn nữa đây là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu trong tim ông.

Buổi tối ở khách sạn, sau khi hội ý công việc cuối ngày,  ông Hải bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Ái Vinh. Cô không rụt tay lại để từ chối nhưng lại đặt một ngón tay trỏ lên đôi môi của ông và nói nhỏ: "Anh đừng nói gì cả. Nói ra là bị vạ miệng đấy". "Dù có phải chết anh cũng nói. Anh yêu em!".  "Anh không biết em là ngọn núi lửa ư? Anh sẽ bị cháy thành tro đấy". "Anh đang bốc cháy đây, thành than hay thành tro cũng được". "Phụ nữ chúng em có thể chết vì những lời như thế. Nhưng chị Thắm thì anh bỏ cho ai?". "Đó không phải là tình yêu. Chính em mới là tình yêu của anh. Cả đời anh chưa yêu ai cả. Em là mối tình đầu tiên".
 (Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan