"Thâm cung bí sử" - 18: Anh hùng thất trận
GiadinhNet - Các cán bộ nhân viên dưới quyền thường gọi sếp cả của mình là con người hoàn hảo.
Phần 1: Một vị sếp hoàn hảo
Quả thật ông Nguyễn Hồng Hải khá hoàn hảo, cao 1m78, mắt sáng, mũi cao, râu quai nón, da trắng như người châu Âu. Về lý lịch gia đình ông Hải còn hoàn hảo hơn. Bố ông là liệt sĩ, mẹ là cán bộ Nhà nước. Với một lý lịch xuất thân như thế nên trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Nguyễn Hồng Hải được Nhà nước cho ra nước ngoài học 7 năm liền.
Khi về nước, Nguyễn Hồng Hải ra trận chiến đấu. Thành tích chiến đấu của Nguyễn Hồng Hải cũng vào loại xuất sắc. Khi lấy vợ, Nguyễn Hồng Hải cũng đã chọn một người vợ có lý lịch xuất thân rất hoàn hảo. Bố mẹ vợ của Nguyễn Hồng Hải đều là đảng viên, còn chị Thắm (vợ Hải) là cán bộ phụ nữ xã và cũng là đảng viên. Một chàng trai lý lịch tốt như thế, được đào tạo cơ bản đến thế với thành tích chiến đấu xuất sắc đến thế thì việc thăng tiến nhanh là đương nhiên.
Nguyễn Hồng Hải về nước năm 1968 mà năm 1975 đã đeo quân hàm cấp tá và chỉ huy một đơn vị khá đặc biệt trong quân đội. Sau ngày Giải phóng miền Nam, Nguyễn Hồng Hải chuyển sang làm nhiệm vụ kinh tế. Anh được giao trọng trách tổ chức xây dựng một ngành kinh tế quan trọng, liên quan mật thiết với nhiều quốc gia tiên tiến. Vị trí đó đối với Nguyễn Hồng Hải là xứng đáng với thành tích học tập, rèn luyện, chiến đấu của ông. Mọi người trong cơ quan ai cũng tin tưởng và tự hào về vị sếp rất hoàn hảo của mình.
Nhưng trong cuộc đời của Nguyễn Hồng Hải có một điều không hoàn hảo, đó là chị Thắm vợ ông. Về đạo đức, tư cách chị Thắm cũng là một người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó, bền bỉ phấn đấu làm tròn cả việc nước lẫn việc nhà.
Về việc nước, chị là một cán bộ tận tụy. Về việc nhà chị là một người vợ chung thủy và một người mẹ hết lòng vì con. Chồng đi chiến đấu xa và bận vì trọng trách, chị một mình nuôi ba con khôn lớn và học hành tử tế. Điểm không hoàn hảo ở chị là do tạo hóa sinh ra. Chị thừa tư cách đạo đức để làm một cán bộ lãnh đạo nhưng lại thiếu dáng dấp, phong thái để làm một phu nhân.
Các số đo của chị rất đuối, cao 1m55, vòng 1 lép, vòng 2 mỏng, vòng 3 dẹt. Người ta có thể học ngày học đêm để có bằng tiến sĩ. Người ta cũng có thể nỗ lực phấn đấu để trở thành tỉnh trưởng, bộ trưởng nhưng người ta không thể phấn đấu để trở thành hoa hậu, hoa khôi nếu tạo hóa không cho một hình thể đạt chuẩn.
Sếp Hải cũng biết rõ những điểm yếu đó của vợ nên từ khi ra chỉ huy một đơn vị kinh tế ông chưa bao giờ cho vợ xuất hiện ở cơ quan. Cấp dưới của ông chưa ai được biết mặt sếp bà.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|