"Thâm cung bí sử" (19-11): Sống lại cảnh vợ chồng

GiadinhNet - Lâu lắm Ngân Hà mới ăn cơm riêng với ông Tư.

Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
> Phần 1: Tìm căn nguyên một ánh mắt mang hình viên đạn
> Phần 2: Ông bụt không có giữa đời thường
> Phần 3 : Giông tố đầu đời
> Phần 4 : Ngậm ngùi một câu Kiều
> Phần 5 : Lỡ bước sang ngang
> Phần 6 : Đắng tuần trăng mật
> Phần 7 : Bóng ma bên giường ngủ
> Phần 8 : Kẻ chán đời
> Phần 9 - PHẦN TRƯỚC: Bên bờ vực thẳm
 
Vì đã có ý chuẩn bị từ trước nên Ngân Hà đã mua sẵn 2 con hàu tươi. Món này ăn với mù tạt, uống rượu Tây sẽ trở thành bài thuốc bổ dương rất mạnh. Đây là món ăn các bà vợ chuẩn bị cho chồng chứ không phải là thứ con dâu chuẩn bị cho bố chồng.

Lâu nay Kiên đã không nhìn ngó gì đến vợ nữa mà Ngân Hà thì đang khao khát. Khi còn là con gái, sau lần đầu bị ông Tư chiếm đoạt, Ngân Hà đã bị bệnh nghiện sex. Bây giờ đang thời kỳ chửa non, Ngân Hà lại càng khao khát tình dục mãnh liệt hơn.
 
Sau khi ăn xong, Ngân Hà kể sơ qua về tình cảnh của cô, về chuyện nghi ngờ của Kiên và chuyện anh không thiết gì đến vợ nữa. Giọng Ngân Hà bùi ngùi. Đôi mắt cô long lanh. Rồi cô cầm tay ông Tư đặt vào bộ ngực gái chửa căng đanh của cô và nũng nịu: "Con bắt đền ba đấy". Một lần nữa, ông Tư và Ngân Hà lại sống cảnh vợ chồng.

Sau trận mây mưa, ông Tư hỏi con dâu: "Giờ con tính sao?". "Con muốn đi học thêm để tự lo cho bản thân. Tình thế bây giờ con không thể trông mong gì ở chồng nữa". "Con muốn học ngành gì?". "Ba lo cho con học tại chức ngành luật, được không?". Ông Tư gật đầu: "Được, để ba lo". Lời nói ông Tư chắc như đinh đóng cột. Ông đã nói được là được. Ông vừa có nhiều tiền lại vừa có nhiều mối quan hệ. Tiền đẻ ra các mối quan hệ và các mối quan hệ lại đẻ ra tiền, đây là vòng quay thần kỳ của những người thành đạt.

Hai người đang thù thỉ thì có tiếng chuông cửa. Họ mặc vội quần áo và Ngân Hà chạy ra. Người bấm chuông cửa là Kiên. Dù chồng về đột ngột nhưng Ngân Hà không hề lúng túng vì mọi chuyện đã xong cả rồi. Nhìn thấy chiếc ôtô quen thuộc đỗ trong sân, Kiên nhìn thẳng vào mắt Ngân Hà hỏi trống không: "Ông già đến có việc gì thế?". "Anh không về ăn trưa, em mời ba đến ăn phần cơm của anh?.
 
Dù vô tình nhưng 5 tiếng ăn phần cơm của anh lại bao hàm cả nghĩa bóng mà Kiên rất khó chịu. Anh vùng vằng: "Tiện quá nhỉ! Từ nay cứ thế nhé!". Tiếng "nhé" sau cùng được Kiên kéo dài ra đầy ngụ ý. Tuy vùng vằng thế nhưng anh ta vẫn phải chạy vào ông Tư, vì có tức mấy thì Kiên vẫn không thể qua mặt ông già của anh được.
 
"Sao mày không về ăn trưa với vợ?". "Công việc bận quá. Vả lại công ty con có tổ chức ăn trưa. Ba cứ ở đây chơi với vợ con. Con chỉ tạt qua lấy mấy thứ giấy tờ rồi lại đi ngay".
 
Chỉ một lát sau đã nghe thấy cánh cửa sắt đóng ầm một tiếng. Ngân Hà khoá trái cửa cẩn thận và nói với ông Tư: "Đi rồi. Và đến khuya mới về. Con mặc kệ". Và cô bá cổ ông Tư nũng nịu: "Số phận con giờ trong tay ba".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan