"Thâm cung bí sử" (19-15): Chọn mặt gửi vàng
GiadinhNet - Bà Ngân Hà nổi lên như một người phụ nữ giàu nghị lực, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Bà cũng là người biết giữ nhan sắc nên được nhiều đàn ông để mắt tới. Nhiều người có địa vị muốn gần gũi giúp đỡ bà. Với ai bà Ngân Hà cũng tươi cười, vui vẻ nhưng không phải ai cũng được bà gửi gắm niềm tin. Là một người thông minh bà biết chọn mặt gửi vàng. Người đàn ông được bà Ngân Hà trao gửi tất cả niềm tin yêu nhất định phải là một người có chí tiến thủ và đầy triển vọng. Người ấy phải mạnh mẽ và dũng cảm để khi tiến lên một bước có thể giơ tay ra đỡ bà tiến thêm một chút. Và bà đã chọn được người như thế. Ông ta còn trẻ để còn có thể tiến xa hơn, lại còn có đầy đủ mọi điều kiện để thành đạt. Thêm nữa ông ta to cao đẹp trai. Nếu chọn một người đàn ông để nhờ cậy thì không ai hơn thế.
Ngoài sự lựa chọn chính xác để thăng tiến, bà Ngân Hà còn phải lựa chọn một người đàn ông khác cho cái thể xác luôn khao khát của bà. Chuyện này cũng không dễ. Một cô gái trẻ chọn bạn tình dễ như vào siêu thị chọn hàng, còn một thủ trưởng như bà Ngân Hà để chọn được một người đàn ông vừa trung thành vừa đủ sức thoả mãn cơn khát của bà là không dễ. Khi một người phụ nữ đã lên chức bà thì những người khác thường hay e ngại, lúc nào cũng phải tỏ ra kính trọng và không dám thân mật thái quá. Ít người hiểu rằng thủ trưởng Ngân Hà vừa cần được kính trọng lại vừa cần được giải khát. Nhưng rồi bà Ngân Hà cũng chọn được người giải khát cho mình. Đó là anh chàng lái xe riêng của bà. Anh ta cao to và sức vóc đầy chất đàn ông.
Trong chuyện này, kinh nghiệm của ông Tư ngày trước đã được bà Ngân Hà áp dụng nguyên xi. Trong những chuyến đi công tác nước ngoài, bao giờ anh lái xe cũng được thủ trưởng Ngân Hà mua tặng những món quà đắt tiền. Anh còn được cơ quan phân cho một mảnh đất rất đẹp để làm nhà. Thời buổi đất quý hơn vàng này, nếu không được thủ trưởng quan tâm thì một người lái xe như anh Lai không bao giờ có được. Khi đi công tác với thủ trưởng bao giờ bà Ngân Hà cũng ở phòng VIP còn lái xe thì ở phòng hạng ba, vì quy định của cơ quan là như vậy. Nhưng bà Ngân Hà lại có thói quen ăn trái cây vào buổi tối và bao giờ cũng gọi lái xe ăn cùng trong phòng VIP của mình. Mái tóc rễ tre quăn tít của Lai. Nước da màu gỗ lim của anh hấp dẫn cặp mắt khao khát của bà Ngân Hà. Thỉnh thoảng khi vui vẻ bà Ngân Hà còn túm tóc, kéo tai anh lái xe riêng của mình một cách thân mật. Bà cố tình làm thế là để thử phản ứng và để xoá dần khoảng cách xa vời giữa một thủ trưởng quyền uy với một người phục vụ.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |