"Thâm cung bí sử" (19-8): Kẻ chán đời
GiadinhNet - Trong khi Ngân Hà nằm suy nghĩ thì Kiên cũng nghĩ. Anh ngồi dậy đốt thuốc lá và nghĩ mông lung.
Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Nỗi nhục này Kiên không sao nuốt trôi được. Anh tự trách mình vì quá háu ăn nên mắc bẫy. Giờ thì không còn biết làm sao cả. Nói thẳng với bố thì Kiên không dám. Bỏ vợ cũng không được vì chắc chắn bố sẽ không đồng ý. Kiên chỉ còn có cách “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Nhưng anh quyết định sau khi vợ sinh con sẽ đi xét nghiệm ADN. Nhưng nghĩ kỹ hơn Kiên biết rằng có xét nghiệm cũng chẳng làm sáng tỏ được điều gì cả. Kiên với ông Tư cùng dòng máu, vậy ADN của đứa con trong bụng Ngân Hà chắc chắn là trùng với Kiên rồi. Việc xét nghiệm chỉ làm bẽ mặt thêm mà thôi. Anh bị lâm vào tình thế bế tắc và bất lực.
Đàn ông khi bị đẩy vào tình thế bất lực thì rất dễ chán nản. Chỗ ngứa trong tim không sao gãi được nhưng vẫn ngứa và càng ngày càng ngứa. Kiên không thiết tha gì với vợ nữa. Trước đây anh háo hức bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh lùng bấy nhiêu. Trong khi Kiên còn bán tín bán nghi thì thằng bạn kể chuyện Hy Tông hôm nọ lại cung cấp cho Kiên một chứng cứ hai năm rõ mười.
Hắn mời Kiên đến một khách sạn trong thị xã uống rượu cùng với một nhân viên lễ tân của khách sạn này. Anh nhân viên lễ tân nói với Kiên: “Anh bây giờ mới đến đây còn ông già anh thì tuần nào cũng tới. Ổng luôn đi cùng một cô gái mắt xếch, người đẹp như vận động viên thể thao. Không hiểu vì sao vài tháng gần đây không thấy ổng tới nữa”. “Như thế là đúng rồi, chính xác 100%”. Kiên nghĩ như vậy.
Hôm đó anh uống say, đành phải nghỉ lại khách sạn. Anh nhân viên lễ tân đưa Kiên lên buồng và hỏi: “Có cần người phục vụ không?”. Kiên lắc đầu rồi lên giường nằm ngủ li bì. Trong mơ Kiên thấy ông Tư khoác tay Ngân Hà vào phòng khách sạn. Họ cười nói rất vui vẻ. Rồi Ngân Hà tự cởi bỏ quần áo, ôm chặt lấy ông Tư. Máu trong người Kiên như sôi lên, anh vung chân đá Ngân Hà một cái rất mạnh. Đau quá. Bàn chân Kiên đỏ bừng. Hoá ra anh đã đá vào tường khách sạn chứ không phải là Ngân Hà.
Từ đó cho tới sáng Kiên không sao nhắm mắt lại được nữa. Anh nằm một mình trong căn phòng xa lạ, tưởng tượng ra biết bao nhiêu chuyện bậy bạ trong những căn phòng sang trọng này. Một đêm anh không về nhà, chẳng biết có ai tìm gọi anh không. Kiên kiểm tra máy điện thoại thấy có hai cuộc gọi nhỡ và cả hai đều là số máy của Ngân Hà. Kiên giận dữ ném chiếc điện thoại xuống giường và chửi tục: “Con đĩ! Mày mà cũng còn nhớ đến tao ư?”.
Dù buồn chán thì buổi sáng Kiên vẫn phải đi làm. Anh rời khách sạn, phóng xe đến cửa hàng hủ tiếu để ăn sáng. Quán khá đông khách. Trong khi Kiên đang tìm chỗ ngồi thì một cô gái gọi anh: “Anh Kiên! Ngồi đây với em!”. Người đó là Kiều Nhi - bạn học của Kiên thời phổ thông.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |