"Thâm cung bí sử" (20-1): Điềm gở đầu năm

GiadinhNet - Đêm Giao thừa, con cái nhà ông Phước kéo nhau lên bờ hồ xem bắn pháo hoa, ở nhà chỉ còn ông Phước và vợ ngồi trước máy thu hình.

Câu chuyện thứ 20: Chuyện bi hài về một lon bia
 
Trong chương trình đặc biệt đón Giao thừa, đài truyền hình phát cuộc phỏng vấn của ông vừa được thực hiện chiều nay. Nhưng đến chương trình đó còn lâu. Vả lại đầu óc cũng không thoải mái để theo dõi chương trình. Việc vợ ông biếu bà giúp việc thùng bia đặc biệt khiến ông phải suy nghĩ khá căng thẳng.

Ông Phước hỏi vợ: "Hôm qua tay tổng giám đốc bia nói với bà như thế nào?". "Nói gì đâu, cảm ơn sự giúp đỡ và nói: "Công ty chúng em chẳng có gì nhiều, chỉ có một thùng bia đặc biệt biếu anh chị ăn Tết".
 
Ông Phước nhìn vợ lắc đầu: "Bà chẳng hiểu gì cả. Nó nói bia đặc biệt có nghĩa là khác hẳn những thùng bia khác. Nó không nói biếu anh chị để uống Tết mà nói để ăn Tết là có ý ngầm trong đó. Tết này công ty nó khuyến mại lớn. Chiều nay, tay TGĐ vừa gọi điện cho tôi nói rằng năm mới chúc anh chị trúng giải đặc biệt. Nó nói như thế tức là giải đặc biệt nằm trong thùng bia nó biếu nhà ta rồi".

Nghe chồng nói vậy, bà Phước ngồi ngẩn ra một lúc lâu. Bà vừa tiếc lại vừa giận. Tiếc một đống tiền vừa giận người biếu quà. Bà nói: "Thằng ấy quá ngu, bỏ vào phong bì 50.000 đô là xong, lại còn bày ra bia bọt và giải thưởng vớ vẩn". "Bà ngu chứ nó không ngu. Nó làm như thế là để tránh cho tôi cái tiếng nhận hối lộ. Hơn nữa mình lại được điềm lành trúng thưởng đầu năm".
 
"Nhưng giờ thì thành điềm gở. Đầu năm mất mẹ nó cả tỷ đồng, tôi lại còn bị chồng mắng là ngu. Chỉ béo bà giúp việc. Ngay sáng mai tôi sẽ phi về tận làng đòi lại thùng bia đó".

Máu tham nổi lên, bà Phước đã quyết định như vậy. Song quyết định của bà càng làm ông Phước bực hơn. Ông nghiêm giọng: "Bà đừng có sồn sồn lên. Đã biếu người ta rồi thì đó là của người ta, bà lấy quyền gì mà đòi lại. Hơn nữa bà đòi nhưng người ta không trả thì làm sao? Cãi nhau òm tỏi lên để cả làng biết à? Tiền to hay uy tín của tôi là to? Đúng là đàn bà, lắm mồm mà ít nghĩ". "Chả nhẽ mình chịu mất à?". "Chuyện này để tôi tính đã, bà không được tự tiện hành động".

Người giúp việc nhà ông Phước là bà Từ. Chuyện tìm người giúp việc ở nhà này cũng lắm nhiêu khê. Người đầu tiên do một người bạn giới thiệu thì ăn cắp như ranh, tiền bạc hễ sểnh ra là mất. Người thứ hai do Trung tâm giới thiệu việc làm đưa đến sạch sẽ, nhanh nhẹn, không ăn cắp nhưng lại hay buôn điện thoại và thiếu ý tứ. Mặc sơ mi mỏng mà không có áo con, cái núm cứ nhô ra trước mắt ông chủ. Đêm ngủ tốc áo lên tận nách phơi ra cả bộ ngực. Bà Phước phải về làng vận động bà cô họ ra giúp việc mới thật sự yên tâm.
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan