"Thâm cung bí sử" (21-6): Cái đầu của nhà doanh nghiệp

GiadinhNet - Những điều ông Bình nói khiến Minh Thư rất mừng. Nhưng là một người mê Thuyết quy tâm cô biết phải ứng xử như thế nào mới đạt được mục đích cao nhất.

Câu chuyện thứ 21: Hạnh phúc xa vời
> Phần 1: Mong ước đơn giản nhất
> Phần 2: Mùa xuân năm ấy
> Phần 3: Nguy cơ đến từ vợ
> Phần 4: Một người bạn tinh thần
> Phần 5: Thuyết quy tâm
 
Cô với ông Bình không có quan hệ máu mủ họ hàng gì cả, chẳng qua cùng học với con gái ông mà được bước chân vào cửa ngôi nhà quyền quý này. Bây giờ nếu thấy món lợi là vồ vập ngay thì người ta sẽ khinh mình.
 
Vả lại với ông Bình, một căn hộ chung cư không phải là to. Cô có thể khai thác ở ông Bình để kinh doanh những hạng mục lớn hơn, thu lời gấp 5, gấp 10 căn hộ kia. Vì thế, Minh Thư đã lựa lời từ chối khéo: "Cháu cám ơn bác. Nhưng bác bận nhiều việc lớn, còn chỗ ở của cháu chỉ là việc rất nhỏ, xin bác đừng bận tâm và sớm muộn gì thì cháu cũng tự lo được một căn hộ. Bác cứ để cho bọn trẻ chúng cháu tự bơi, khi nguy cấp mới ném phao cứu sinh ra, nếu không bọn cháu sẽ có tâm lý ỷ lại và không nỗ lực phấn đấu".

Ông Bình không ngờ rằng Minh Thư lại từ chối một món lợi không nhỏ như thế. Nhưng cách ứng xử của Minh Thư khiến ông Bình phải nể trọng cô nhiều hơn. Hầu hết những người muốn gần gũi ông từ trước đến nay chủ yếu là để cầu cạnh. Nhưng cô gái này thì không như thế mà vẫn quan tâm đến ông nhiều hơn.

Cuốn sách thứ hai Minh Thư dịch cho ông Bình là cuốn Trung Quốc Mộng. "Cháu thấy cuốn này hay bác ạ! Năm 1912, Tôn Trung Sơn đã phát động phong trào Trung Hưng và đã đề ra những mục tiêu hết sức cụ thể. Ông ta chủ trương thiếu vốn thì vay của nước ngoài, thiếu chuyên gia thì thuê người nước ngoài, thiếu kinh nghiệm quản lý thì học cách quản lý của các nước tư bản. Không có đồng minh vĩnh viễn. Cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Ngay từ ngày đó Tôn Trung Sơn đã kêu gọi phấn đấu để sau 100 năm sẽ đuổi kịp Mỹ về kinh tế. Bây giờ thì nền kinh tế Trung Quốc đang đứng vị trí á quân, sau Mỹ một bậc. Hoá ra chính sách phát triển kinh tế của người Trung Quốc đã nhất quán từ hàng trăm năm nay". Ông Bình đã đọc rất say sưa cuốn Trung Quốc Mộng.
 
Lối dịch rất sáng ý của Minh Thư khiến ông phải khen ngợi. Nhân khi ông Bình đang vui vẻ, Minh Thư gợi ý ông hướng kinh doanh cái trang trại ở quê. "Cháu thấy bác nên khai thác thật tốt cái trang trại đó. Nên biến nó thành một khu du lịch sinh thái và một khu vui chơi giải trí cao cấp, dành cho những người thu nhập cao. Đó cũng là chỗ nghỉ ngơi thư giãn của bác".
 
Ý tưởng này của Minh Thư rất trùng với suy nghĩ của ông Bình. Từ lâu ông đã nghĩ tới cuộc sống của mình sau khi về hưu và một khu du lịch sinh thái như Minh Thư nói là tốt nhất, song ông chưa biết giao việc này cho ai.
 
"Ý tưởng của cháu rất hay. Bác muốn giao dự án này cho cháu, có làm được không?". "Nếu bác tin và ủng hộ cháu thì nhất định cháu làm được". Minh Thư trả lời rất dứt khoát.
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan