"Thâm cung bí sử" (22-6): Song hỷ lâm môn
GiadinhNet - Sau khi được kết nạp Đảng, Quý được đề bạt làm Trưởng ban Dự án.
Câu chuyện thứ 22: Gánh đời nặng trĩu
Ban này có nhiệm vụ tìm kiếm các dự án cho công ty và theo dõi quản lý việc thực hiện các dự án đó. Đây là một sự sắp xếp rất khôn khéo của lãnh đạo công ty.
Vì là một Ban mới thành lập nên việc đề bạt Quý không ảnh hưởng đến vị trí lương bổng của bất cứ người nào trong công ty. Vả lại, việc chạy dự án giao cho Quý là thích hợp nhất. Ở công ty này ngoài vợ chồng Quý - Hòa ra không ai chạy nổi một dự án nào cả. Cái chức Trưởng ban ở công ty cũng không to lắm. Nó có vẻ như to hơn trưởng phòng một tí và bé hơn chức Phó tổng một tí.
Sau khi được đề bạt, Quý đã làm việc rất năng nổ, mang về cho công ty nhiều dự án lớn. Với loại hình doanh nghiệp như công ty của Quý, hễ có dự án là có việc làm, có tiền, không có dự án là treo niêu, thất nghiệp. Ban dự án trở thành đơn vị xuất sắc nhất công ty, lương thưởng nhiều nhất và đương nhiên trưởng ban cũng là người xuất sắc nhất.
Khi Hòa nghỉ đẻ 4 tháng, Quý được chỉ định tạm thời kiêm nhiệm thêm phần việc của vợ - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Lúc này các "hãng tin truyền mồm" trong công ty đồn rằng Quý sẽ là Tổng giám đốc công ty.
Chuyện nhân sự xưa nay các "hãng tin truyền mồm" thường đi trước một bước và thật lạ lùng là những nguồn tin ấy lại rất chính xác. Tổng Giám đốc đương nhiệm được đề bạt lên một vị trí khác cao hơn và người được chỉ định tạm quyền Tổng Giám đốc không phải bà Vi cũng không phải Hòa mà là Nguyễn Xuân Quý.
Một tháng sau khi Quý ngồi vào ghế quyền Tổng Giám đốc, sếp Cả đã về thăm công ty. Quý đã tổ chức đón bố nuôi của vợ hết sức trọng thể. Trong lời phát biểu ngắn ngủi, sếp Cả đã biểu dương những thành tích của công ty trong hoạt động kinh doanh và lưu ý Ban Giám đốc cần phải nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh và cần chú ý quan tâm đến các hoạt động xã hội, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Sau chuyến thăm của sếp Cả, vị trí của Quý ở công ty đã được khẳng định. Cái ghế Tổng Giám đốc là của anh chứ không của ai khác. Người ta nói rằng năm đó Quý có sao Thái Dương chiếu. Anh có song hỷ lâm môn, vừa được thăng chức, lại vừa có con trai đầu lòng. Hôm đó Quý đã tổ chức một tiệc rượu ngay tại văn phòng công ty. Từ ngày về đây chưa bao giờ Quý thấy vui sướng đến như thế. Anh đã uống hết mình, hát và nhảy hết mình.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |