"Thâm cung bí sử" (23-13): Một quyết định không dễ dàng
GiadinhNet - Ông chủ đã quyết định cưới ôsin của mình. Là một người đàn ông đứng đắn và sống có trách nhiệm ông không thể không quyết định như vậy.
Nhưng đây là một quyết định không dễ dàng. Ông đã từng quyết định nhanh chóng rất nhiều việc lớn. Nhưng đó là việc của tập thể, có cả tập thể cùng chịu trách nhiệm. Còn đây là việc riêng của ông và một mình ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Không có điều luật nào cấm một người đàn ông góa vợ cưới vợ lần thứ 2. Cũng không có điều luật nào ngăn cấm người già lấy vợ. Về luật pháp không có gì cản trở. Điều ông băn khoăn là dư luận. Cô dâu chỉ xấp xỉ tuổi cháu nội của ông thôi và điều này sẽ khiến dư luận bàn tán xôn xao. Nhưng ông quyết định bỏ qua tất cả để cưới ôsin của mình. Ông sẽ tổ chức một lễ cưới đàng hoàng chứ không chỉ đăng ký kết hôn là xong. Vì chị Hà chưa một lần được mặc áo cưới nên ông quyết định sẽ tổ chức một đám cưới trọng thể.
Ông đã vạch ra trong đầu một kế hoạch rất chi tiết. Trước hết ông không ém nhẹm việc ôsin của mình mang thai và cố tình công khai điều này để chuẩn bị dư luận trước. Sau đó ông tộc trưởng sẽ được giao trọng trách đến nhà gái hỏi vợ cho ông.
Lễ cưới không được tổ chức ở một khách sạn 5 sao nào đó như nhiều người trong cơ quan khuyên ông mà sẽ được tổ chức ngay tại nhà riêng của ông. Lễ cưới sẽ được tiến hành trong 3 ngày. Khách mời sẽ được chọn lọc kỹ và thời gian vợ chồng ông tiếp khách sẽ được ấn định rõ trong thiếp mời. Mỗi ngày cô dâu và chú rể sẽ chỉ tiếp 60 khách chia làm 2 buổi sáng và chiều. Ông phân bổ như vậy là để chống tắc đường, vì khách đến dự tiệc cưới đều đi ôtô riêng. Kế hoạch này ông đã bàn rất kỹ với con trai, con gái và con dâu của ông.
Chị Hà hoàn toàn yên tâm về kế hoạch này. Điều chị băn khoăn nhất lại vẫn là dư luận. Chắc chắn sẽ có nhiều người ở quê nói rằng cô tham tiền mà lấy một cụ già. Điều này không ai ngăn cấm được. Chính ông chủ cũng nói với Hà rằng không ai bịt được miệng thiên hạ, vì thế cứ mặc họ. Vả lại cũng không ai bàn tán chuyện người khác cả đời.
Đám cưới đã diễn ra hoàn toàn đúng như kế hoạch đã định. Con gái ông chủ đã may cho bà mẹ kế một bộ váy cưới cực đẹp. Một thợ ảnh tin cậy nhất được mời tới phục vụ lễ cưới trong 3 ngày. Tất cả các phóng viên, kể cả những nhà báo thân cận nhất với ông chủ cũng không được mời dự lễ cưới.
Đây là một lễ cưới long trọng nhưng khép kín hoàn toàn. Quà cưới chú rể tặng cô dâu là tòa biệt thự hiện 2 người đang ở. Việc này ông chủ đã bàn bạc và thống nhất với các con của ông. Tất cả mọi người đều tán thành quyết định này vì thực ra đó là của để dành cho đứa con út sẽ ra đời nay mai.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |