"Thâm cung bí sử" (23-8): Trở lại làm chồng
GiadinhNet - Những đêm thứ Bảy nồng nàn đã đánh thức bản năng đàn bà của chị Hà.
Trái lại những đêm đó cũng cho ông chủ được trở lại làm chồng. Một nửa thế kỷ qua ông chỉ làm sếp, thời gian và điều kiện để làm chồng rất ít.
Mối tình đầu của ông là một cô du kích trong làng. Nhà cô làm nghề ấp trứng vịt lộn. Ngày nào cô cũng trộm của bố mẹ 2 quả trứng vịt lộn mang sang cho ông. Nhờ những quả trứng đó mà ông rất khỏe mạnh. Một lần cô mang trứng sang trong khi cả nhà đang ở ngoài đồng. Ông cầm cổ tay cô gái, kéo ập cô vào lòng mình. Tình yêu đã âm ỉ cháy trong tim 2 người từ lâu giờ mới bùng phát. "Cho đấy!". Cô du kích nói và áp chặt bộ ngực dẻo như bánh dày vào ngực ông. Thế là họ thành vợ chồng.
Khi vợ mang thai thì ông lại đi hoạt động, gây cơ sở ở chỗ nọ, phát động phong trào ở chỗ kia, sau mỗi lần qua nhà vợ ông lại tòi ra một đứa con. Vợ ông tần tảo nuôi chúng lớn lên, dựng vợ gả chồng cho chúng. Rồi bà bệnh nặng và qua đời. Bà nhắm mắt ra đi rất thanh thản vì các con đều đã trưởng thành và bà đã có cháu nội, cháu ngoại còn chồng bà thì rất thành đạt. Người ta gọi bà là người phụ nữ vượng phu ích tử.
20 năm sau khi vợ mất, ông sống cảnh góa vợ mà không cảm thấy mình là người đàn ông bị đứt gánh nửa đường. Ông không cảm thấy cô đơn, đúng hơn là ông bận tới mức không còn thời gian để cho nỗi cô đơn len vào tâm hồn cứng cỏi của ông.
Ông đã đi hơn 40 nước trên thế giới. Ông đã làm những việc rất lớn lao, trừ việc làm chồng. Nhưng một người đàn ông có hoàn thiện không nếu ông ta không được làm chồng? Cuộc đời của người đàn ông nếu không có một người đàn bà để che chở, để ôm ấp, yêu thương thì ý nghĩa giảm đi một nửa.
Người làm to mấy rồi cũng phải nghỉ hưu. Đây chính là lúc nỗi cô đơn có điều kiện xâm chiếm tâm hồn con người. Ông đã từng làm cha, làm ông, làm sếp nhưng chưa bao giờ được làm chồng một cách đầy đủ nhất theo nghĩa tốt đẹp của từ này. Giờ đây ông muốn làm lại cái việc mà từ trước tới nay ông chưa được làm thực sự.
Bữa cơm trưa dọn ra trông thật ngon mắt. Nhưng vầng trán của chị Hà thì ướt đẫm mồ hôi. Ông mở tủ lạnh, lấy ra 2 chiếc khăn mát lịm, đưa cho chị Hà: "Lau mặt đi cho mát. Mùa hè vất vả nhất là người phải đứng bếp". Chị Hà đỏ bừng mặt vì xúc động. Lâu lắm rồi chị mới được một người khác giới quan tâm một cách ân cần như vậy. Nhưng xúc động nhất là cách nói trống không của ông chủ. Ông không gọi cô xưng tôi mà nói trống không, nghe rất tình cảm.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |