"Thâm cung bí sử" (24-16): Tự chuốc lấy tai họa
GiadinhNet - Người thành phố dùng rất nhiều tủ, nhà nào cũng 4-5 cái, tủ quần áo, tủ sách, tủ giày, tủ bát đĩa... Khí hậu nhiệt đới khiến đồ gỗ dễ bị cong vênh, xộc xệch.
Cư dân đô thị lại ít thời gian, đến vặt lông con gà để luộc mà họ cũng không có thì giờ thì làm sao có thời gian để sửa chữa đồ gỗ. Vả lại, muốn sửa chữa phải có đồ nghề mà không thể mỗi ngày lại sắm một thứ đồ nghề để sửa chữa cái nọ, chỉnh lại cái kia nên tốt nhất là thuê người làm, vừa đỡ mất thời gian mà chi phí cũng không cao lắm. Vì thế, ông Bằng cũng khá nhiều việc.
Trong khi sửa chữa đồ gỗ cho người ta, trong đầu ông Bằng hiện lên hình ảnh 3 đứa con ở quê. Chúng sẽ vui sướng khi thấy bố mang về những xấp giấy bạc mới tinh. Tiền học của chúng ở đó, bữa cơm của chúng ở đó, cái áo mới của chúng cũng ở đó.
Ông Bằng chi tiêu rất tiết kiệm, buổi sáng ăn 2.000 đồng xôi trắng rồi đi tìm việc làm, trưa ăn cơm bụi, tối ngủ nhà trọ, chen chúc cùng những người bán hàng rong và đám cửu vạn. Ông cai hẳn bia rượu để dành tiền nuôi các con. 50.000 đồng ở thành phố là nhỏ nhưng ở nhà quê là một yến thóc, đủ cơm cho các con ăn 5 ngày trời.
Một hôm, ông chữa cái cánh tủ đựng quần áo cho một gia đình khá giả. Cái cửa tủ bị bong bản lề, chỉ lấy keo dán 4 cạnh và thay bản lề là xong. Trong khi lúi húi lắp cái cửa tủ, tình cờ ông Bằng nhìn thấy có cái gì đó cồm cộm trong cái áo véc của ông chủ treo trong tủ. Ông chạm tay vào và cảm thấy hình như đó là tiền. Ông liều mạng lôi ra xem thì thấy cả một tệp tiền đô màu xanh. Ông run lập cập nhét tập tiền trở lại cái túi áo véc.
Có lẽ đây là quỹ đen của ông chủ. Các bà vợ ở thành phố quản lý tài chính của chồng rất chặt, lương tháng của phu quân họ tính tới từng đồng lẻ. Nhưng đàn ông thành phố lại quan hệ nhiều, chi tiêu nhiều, chả nhẽ mỗi lần cần tiền lại ngửa tay xin vợ, vì thế mà ông nào cũng có quỹ đen.
Cái tệp tiền đô đã được ông Bằng bỏ lại vào túi áo véc rồi nhưng ông lại thấy thương mấy đứa con ở nhà. Con Hải đang phải lóc cóc xe đạp đi làm cho một trang trại cách nhà 6 cây số. Thằng Sơn ao ước một cái máy điện thoại di động 200.000 đồng. Thằng út muốn có bộ quần áo mới. Nghĩ đến đó tự dưng bàn tay phải của ông Bằng lại thò vào cái túi áo véc có tệp tiền đô màu xanh.
Ông lén rút tệp tiền ra, định bỏ vào cái hòm đựng đồ nghề thì ông chủ nhào tới, nện cho ông Bằng một cú đấm rất mạnh vào gáy. Ông Bằng ngã gục ngay tại chỗ, chân tay giãy giãy, bọt mép sùi ra. Chủ nhà hoảng hồn gọi xe cấp cứu đưa ông Bằng đi bệnh viện.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |