"Thâm cung bí sử" (27-11): Bi kịch chưa kết thúc
GiadinhNet - Lời khuyên của bà mẹ kế đối với Mai là rất đúng, chứng tỏ một người đã trưởng thành về tâm lý.
Câu chuyện thứ 27: Kẻ đầu cơ tình yêu
Nếu đánh ghen thì sẽ làm hỏng tất cả, chưa chắc đã giết được một con gián nhưng cái bình cổ bị vỡ là điều khó tránh khỏi. Cũng chưa cần nói gì với Thường khi Mai chưa có đầy đủ thông tin. Càng không được làm phiền lòng ông già lúc này. Cách tốt nhất mà Mai có thể làm ngay là chấp nhận cuộc đối thoại với Cẩm Ly.
Chị lục lại số máy của Cẩm Ly và gọi cho cô ta: "Chị xin lỗi em về cách ứng xử của chị vừa rồi. Nếu em muốn tâm sự riêng với chị thì hãy đến ngay. Em biết nhà riêng của chị chưa?". "Em chưa vào nhà chị nhưng đã đi qua trước cổng nhiều lần rồi, cũng đã nhiều lần trông thấy chị cùng các cháu. Còn bố chị thì em thấy quá nhiều rồi. Em sẽ đến nhà chị ngay bây giờ". Cách nói của Cẩm Ly đầy tự tin. Cô tin ở nhan sắc, tuổi trẻ của mình và tin ở tình yêu của Thường.
Cẩm Ly không đến nhà Mai một mình mà đưa cả con trai đi theo. Đây cũng là một vũ khí của cô. Nhìn thằng bé, bà vợ kia sẽ hiểu tất cả, khỏi phải nói nhiều.
Lúc đầu Mai nghĩ với Cẩm Ly đây chỉ là một chuyện nhăng nhít nhất thời của Thường. Đàn ông như mèo, hở ra là ăn vụng, nhưng ăn vụng rồi mèo vẫn hoàn mèo, vẫn làm phận sự của mình, vẫn bắt chuột và đêm vẫn chui vào chăn ngủ cho ấm. Mai xác định sẵn sàng tha thứ cho chồng nếu Thường xin lỗi một câu. Mỡ để miệng mèo sao không ăn, âu đó cũng là chuyện thường tình.
Nhưng khi Cẩm Ly cùng con trai xuất hiện thì Mai đã bị bất ngờ thật sự. Thằng bé giống Thường như khuôn đúc. Như thế, mối quan hệ của chồng chị với Cẩm Ly không phải là câu chuyện tình một đêm mà sâu sắc hơn.
Cuộc đối thoại của 2 người diễn ra như sau: "Chị ngạc nhiên về sự liều lĩnh của em, không biết sợ là gì cả".
"Nếu em sợ thì đã không chấp nhận tình yêu của một người đàn ông đã có gia đình và sinh con cho anh ta".
"Chị vẫn nghĩ đó không phải là tình yêu mà chỉ là chuyện vui vẻ quá đà thôi và em là người bị lừa".
"Chính chị mới là người bị lừa. Ngay cả trong đêm khuya, anh Thường gọi cho chị rất dịu dàng: "Anh biết bây giờ đã khuya rồi, nhưng anh không thể không gọi cho em". Nghe thế chắc chị xúc động lắm, song thực ra anh ta chẳng đi công tác xa ở đâu hết mà đang nằm bên em. Qua đó đủ thấy rằng anh ấy không yêu chị. Anh ấy nói với em là chưa bao giờ yêu chị, lấy chị cốt là để dựa thế làm ăn thôi, không hề có tình yêu. Vậy tại sao chị không ly hôn đi? Sống chung với một người hoàn toàn không yêu mình thì làm sao có hạnh phúc. Giải phóng cho chồng cũng là tự giải phóng cho mình, phải không chị!".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |