"Thâm cung bí sử" (27-2): Màn kịch tinh vi

GiadinhNet - Khi chọn mục tiêu là Mai, Nguyễn Minh Thường biết là không dễ tấn công.

Câu chuyện thứ 27: Kẻ đầu cơ tình yêu
> Phần 1: Chàng trai 3 mỏng
 
Sinh ra trong một gia đình có quyền thế, Mai cũng có quyền được kiêu một chút. Vả lại cô luôn cảnh giác với những gã đàn ông tìm cách tiếp cận cô. Trong đầu Mai luôn thường trực ý nghĩ là cánh đàn ông đến với cô không phải bằng tình yêu mà vì muốn lợi dụng quyền lực của bố cô.
 
Nếu không có tình yêu mà phải sống chung với nhau suốt đời thì đó là án tù chung thân chứ không phải là đời sống hôn nhân. Mai đủ thông minh để biết điều đó. Vì vậy, khi giám đốc Thường xuất hiện cô không hề để mắt tới. Tấm danh thiếp Thường đưa, cô chỉ cầm lấy lệ rồi sau đó bỏ quên trong đống những tấm danh thiếp mà cô không hề quan tâm.

Nhưng Nguyễn Minh Thường là một con người lắm mưu kế và không dễ dàng bỏ cuộc. Anh ta tổ chức một địa chỉ gọi là: Câu lạc bộ các nhà doanh nghiệp tương lai. Là sinh viên Trường Ngoại thương ai chẳng muốn làm nhà doanh nghiệp nên câu lạc bộ của Thường được nhiều bạn trong lớp của Mai hưởng ứng và đăng ký tham gia. Họ đến đây để nghe các nhà doanh nghiệp do Thường mời tới trao đổi về kinh nghiệm của họ trên thương trường.
 
Với sinh viên đó là điều rất bổ ích. Đã là những kiến thức cần thiết thì tại sao sinh viên lại không tham gia, vả lại đến câu lạc bộ này không phải đóng một loại phí nào cả, chỉ ghi tên và tham gia sinh hoạt khi có thời gian mà thôi. Mai cũng là thành viên của câu lạc bộ này, vì cô thấy nó bổ ích và cũng vui.

Trước khi các sinh viên trong lớp của Mai nhận bằng tốt nghiệp, Thường mời các thành viên của câu lạc bộ đi khảo sát thị trường Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn bộ kinh phí do Thường tài trợ, không ai phải đóng một đồng nào. Đây là một chuyến đi rất thú vị và không ai nỡ bỏ mất cơ hội.
 
Họ đi Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau...., những địa danh mà các sinh viên chỉ mới nhìn thấy trên bản đồ chứ chưa một lần được đặt chân đến. Thường đã đưa họ đến với vùng đất văn hoá khai hoang. Những căn nhà lợp bằng lá dừa nước. Những chiếc xuồng 3 lá len lách trên các kênh rạch nhiều tôm cá. Những chợ nổi tấp nập tàu thuyền và những món ăn Nam bộ đầy tính chất đặc trưng.

Hình như Mai bị đánh đổ là vào một buổi sáng đi thăm miệt vườn. Cả đoàn đi trên những chiếc cầu tre lắt lẻo. Bỗng Mai nhìn thấy một bông hoa bần hàm tiếu rung rinh đầu ngọn lá. Cây bần là thứ gỗ để người ta làm nút chai, nhất là chai rượu vang. Quả bần xanh thì để ăn với các món gỏi, chín thì để nấu canh chua. Hoa bần đỏ tươi và rất đẹp khi chưa nở hẳn, gọi là bần hàm tiếu. Hôm đó Thường đã trèo lên cây bần để hái bằng được bông hoa hàm tiếu mà Mai vừa phát hiện ra. Anh với tay hái bông hoa và chới với ngã xuống con lạch có cá sấu. Khi vùng vẫy bơi lên bờ, tay Thường vẫn giơ cao để giữ bông hoa vừa hái để tặng Mai. Nhận bông hoa đó, suýt nữa Mai bật khóc vì xúc động.  
 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

baoin