"Thâm cung bí sử" (27-3): Âm mưu và tình yêu
GiadinhNet - Họ yêu nhanh và cưới cũng nhanh. Thường muốn chộp ngay lấy cơ hội kiếm tiền, còn Mai thì muốn chộp ngay lấy một tấm chồng. Cả hai đều muốn xơi mì ăn liền nên không có lý do gì phải chờ đợi.
Câu chuyện thứ 27: Kẻ đầu cơ tình yêu
Với Thường, đây là một âm mưu. Anh ta phớt lờ những lời bàn tán của bạn bè về dung nhan rất khiêm tốn của Mai. Xấu đẹp quan trọng gì, miễn là có tiền. Còn với Mai, đây là một tình yêu đích thực. Cô ngạc nhiên khi thấy Thường trèo lên cây bần mảnh mai và với tay ra bông hoa hàm tiếu đang chấp chới đầu ngọn cây. Và khi Thường ngã xuống con kênh mà hướng dẫn viên du lịch nói là có cá sấu, Mai đã thót tim lại vì lo sợ. Và trái tim cô đã đập rộn rã khi Thường trao cho cô bông hoa đỏ chói, dìu dịu thơm. Với Mai, đây là chuyến đi nhiều ý nghĩa, nhiều hạnh phúc nhất.
Công việc khó khăn nhất đối với Thường sau chuyến đi đó là ra mắt bố Mai. Không một người đàn ông nào cho rằng đây là một công việc dễ dàng, nhưng rồi họ cũng vượt qua được nhờ có bạn gái làm nội gián. Mai nói sơ qua về bố mình để Thường khỏi bất ngờ: "Bố em là một người sắt đá và đáo để. Ông đọc vị rất nhanh người đối diện. Không ít người đàn ông đạo mạo, vẻ đầy tự tin nhưng khi gặp ông già thì bỗng nói năng lắp bắp, có người còn luống cuống đánh rơi cả kính. Tuy thế, nhưng ông già rất quan tâm đến các con và rất hay nghe lời con gái".
Tuy đã được Mai giới thiệu trước như vậy nhưng Thường vẫn hồi hộp và khi đối diện với bố vợ tương lai, anh ta vẫn nói năng lắp bắp. Ông già ngồi im khoảng nửa phút và nhìn thẳng vào Thường bằng ánh mắt rất sáng. Người mắt to nhìn rộng, người mắt nhỏ nhìn sâu. Ông già này có đôi mắt nhỏ, khi nheo lại thì thành hai đốm sáng nhọn như mũi kim. Nhìn đôi mắt khô như hai cục thủy tinh của chàng rể tương lai, ông già biết ngay rằng thằng này là một đứa lạnh lùng và nhiều thủ đoạn.
Nhưng điều đó không làm ông sợ. Những người quanh ông có mấy ai là không thủ đoạn. Chúng kỳ cạch bò lên từng nấc một bằng miệng như con ốc sên, khi tiến lên thì để lại phía sau một vệt nước bầy nhầy làm nhơ bẩn lối đi. Ông thừa biết như vậy nhưng ông vẫn để cho chúng bò lên, bởi nếu gạt bỏ hết những kẻ thủ đoạn, thì ông sẽ làm việc với ai?
Vả lại những kẻ thủ đoạn là dễ sai bảo nhất. Chỉ cần cho hắn nhích lên một nấc thì bảo gì hắn cũng nghe. Ông đã từng biết những kẻ thủ đoạn gấp 5, gấp 10 chàng rể tương lai đang ngồi trước mặt ông đây, vậy thì có gì phải lo ngại. Cái nhìn im lặng như khoan xoáy khiến Thường vã mồ hôi trán, mặc dù anh đang ngồi trong phòng lạnh. Song cuối cùng thì ông già cũng đứng dậy, chém gió và nói 3 tiếng ngắn gọn: "Được. Tôi đồng ý".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |