"Thâm cung bí sử" (28-2): Bất ngờ lửa cháy

GiadinhNet - Người anh trai của nữ bệnh nhân bị chém đứt lìa cánh tay tên là Ngọc. Trong đôi mắt xanh của bác sĩ Hồng Hà thì Ngọc có tâm hồn trong như Ngọc.

> Phần trước: Câu hỏi không có lời đáp
 
Anh ta thương yêu em gái hết mực và cũng quan tâm đến Hồng Hà hết mực. Và bất ngờ lửa đã bùng cháy. Hồng Hà đã yêu Ngọc bằng một tình yêu trong sáng, vô tư và thiêng liêng như mối tình đầu. Mỗi ca trực của Hồng Hà giờ đây không nặng nề và mệt mỏi nữa mà đầy ắp niềm vui và tình yêu. Sau khi em gái Ngọc ra viện, Hồng Hà và Ngọc càng có nhiều thời gian cho nhau hơn. Rất nhiều cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. Rất nhiều cuộc picnic đầy thú vị.

Ông bác sĩ thấy con gái mình dạo này hay đi chơi xa một vài hôm và khi về nhà thì vui hơn mọi ngày. Biết là con gái đã có người yêu, ông bác sĩ nhờ người đi điều tra về chàng con rể tương lai của mình. Các bác sĩ ở những bệnh viện lớn luôn có rất nhiều mối quan hệ, từ nhà lãnh đạo cấp cao đến anh cảnh sát khu vực. Vì thế việc điều tra nhân thân của chàng con rể tương lai không khó gì. Hóa ra Ngọc là dân xã hội đen, sống bằng nghề làm bảo kê cho các nhà hàng karaoke và vũ trường. Về gia thất anh ta đã có vợ và 2 con. Về nhân cách, anh ta luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Những dịp lễ Tết và các ngày kỷ niệm lớn, để đảm bảo an ninh, cơ quan công an thường phải mời Ngọc đi dự lớp bồi dưỡng pháp luật cấp tốc. Những “thành tích” đó của Ngọc khiến ông bác sĩ bàng hoàng.

Con gái ông đang đứng bên bờ vực thẳm. Việc điều tra này là cần thiết, nhưng phải được tiến hành từ rất sớm, khi mối quan hệ của Hồng Hà và Ngọc còn trong giai đoạn manh nha. Nếu ngay từ đầu, Hồng Hà biết đầy đủ về nhân thân của Ngọc thì có thể cô không trao trái tim cho người đàn ông này. Nhưng giờ thì họ đã yêu nhau quá sâu sắc. Khi tình yêu đến thì trí khôn bỏ đi.

Có 2 người không bao giờ nghe những lời khuyên khôn ngoan, đó là người say rượu và người đang yêu. Ông bác sĩ cuống cuồng tìm cách giải thoát cho con gái. Ông bắt con gái nghe những bài giáo huấn dài dòng. Ông dùng những biện pháp hành chính khắt khe như cấm Hồng Hà ra khỏi nhà vào buổi tối và quản lý chặt thời gian rỗi của con gái. Song tất cả những biện pháp đó không mang lại hiệu quả. Tình yêu như ngọn lửa và sự ngăn cấm như ngọn gió, gió càng mạnh, lửa bốc càng cao.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
          (Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin