"Thâm cung bí sử" (28-6): Sự lầm lẫn của 2 người thông minh

GiadinhNet - Cả Hồng Liên và Nguyễn Hữu Nam đều là những người thông minh.

Câu chuyện thứ 28: Đường chân trời
> Phần trước: Một lần dại gái
 
Nếu không thông minh, Nam sẽ không thể vượt qua được những thử thách khắc nghiệt trong quá khứ để trở nên một nhà doanh nghiệp thành đạt như bây giờ. Việc anh chọn mặt hàng chăn, ga, gối, đệm tiêu chuẩn Mỹ để kinh doanh cũng rất thông minh. Nếu những mặt hàng này được sản xuất sớm hơn khoảng 20 năm thì sức tiêu thụ sẽ rất chậm và đồng vốn sẽ bị chết cứng trong sản phẩm tồn đọng. Với nghề kinh doanh, chỉ thế thôi cũng có thể dẫn tới phá sản. Nhưng bây giờ do đời sống của nhân dân được nâng cao nên hàng của anh làm ra đến đâu, bán hết đến đó.

Việc đưa nhà máy may xuất khẩu về nông thôn của Hồng Liên cũng rất thông minh. Trước đây chỉ một mình Hồng Liên làm việc này. Còn bây giờ thì toàn bộ ngành dệt may coi việc phải đưa nhà máy về nông thôn là một điều tất yếu. Việc chuẩn bị mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thuê lại càng thông minh hơn. Hai vợ chồng thành đạt trong kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của 2 doanh nghiệp rất tốt. Tiền vào như nước. Ai cũng có biệt thự riêng, xe hơi riêng. Đó là mơ ước của các gia đình trẻ. Ai cũng khen họ đẹp đôi và hạnh phúc.

Chính Hồng Liên và Nguyễn Hữu Nam cũng nghĩ như vậy. Hai người như 2 nửa quả táo ghép lại, đỏ mọng và thơm ngát, tưởng không còn có hạnh phúc nào bằng. Nhưng đây là sự lầm lẫn của 2 con người thông minh. Nghèo đi liền với khổ. Giàu đi liền với sang. Nhưng giàu sang chưa hẳn đã là hạnh phúc.
 
Điều này được chứng minh rất rõ khi 2 người có con. Hồng Liên sinh con trai đầu lòng, một thằng bé bụ bẫm và khôi ngô. Nhà giàu nên công tử không thiếu một thứ gì. Thằng bé lớn lên từng ngày rất khỏe mạnh. Nhưng vì bận việc kinh doanh, Hồng Liên không thể ở nhà nuôi con và cho con bú sữa mẹ 2 năm liền như các bà mẹ khác mà con mới 2 tháng tuổi, bà giám đốc đã phải đi làm, việc chăm nuôi con nhỏ giao hết cho ô sin.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng tiền. Nhưng tình thương yêu của người mẹ dành cho trẻ thơ thì không thể giải quyết được bằng tiền. Một người mẹ cho con bú, ngoài những dưỡng chất, không một loại sữa bột nào có thể sánh bằng, còn có sự ôm ấp, sự vuốt ve, cưng nựng của người mẹ truyền cho con thơ. Cái bình sữa là vô hồn, vô cảm. Còn bầu vú của người mẹ là máu thịt, là tình thương yêu vô bờ. Nếu trẻ thơ không được hưởng những cái đó sẽ là một thiệt thòi vô cùng lớn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

baoin