"Thâm cung bí sử" (29-10): Nhịp cầu tơ nhện

GiadinhNet - Bác sĩ Tường thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho ông Năm. Ông nhận sứ mệnh làm một công việc giống như con nhện bắc nhịp cầu tơ qua suối.

Câu chuyện thứ 29: Công tử lưu lạc
> Phần trước: Mẫu tử tình thâm  

Con nhện từ trên cành cây, thả mình xuống theo một sợi tơ trong suốt. Một cơn gió thổi con nhện qua bên kia suối, thế là nó đã bắc được một nhịp cầu. Đó là một nhịp cầu rất mong manh nhưng lại có sự kết dính nhất định, vì sợi tơ rút từ bụng con nhện mà ra, đó là sợi tơ máu thịt.

Trong một lần làm việc với thầy Khắc, nhân ông Năm hỏi chuyện gia đình, thầy Khắc nói: "Tôi và nhà tôi đang sống cùng một đứa con nuôi. Năm 1970, có một anh cán bộ từ chiến trường ra Bắc họp và yêu một cô gái họ Vũ. Cô gái họ Vũ đã có thai với anh cán bộ này. Sau khi sinh con, cô chờ đợi người yêu từ chiến trường ra để tổ chức lễ cưới nhưng chờ mãi anh ta không ra, vì thế cô gái phải đem con nhờ người khác nuôi hộ để đi lấy chồng. Và vợ chồng chúng tôi đã nuôi đứa trẻ ấy từ bé đến giờ. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cậu bé rất thông minh, học rất giỏi. Hiện tôi đang gửi cháu sang Pháp để làm luận án tiến sĩ".

Câu chuyện ngắn ngủi của thầy Khắc đã làm chấn động mạnh mẽ tâm tư ông Năm. Ông ngồi ngẩn ra một lúc lâu không nói được một câu nào. Khi bắt tay tiễn thầy Khắc, ông Năm mới hỏi: "Cậu ấy còn phải học ở Pháp bao lâu nữa?". "Thời gian làm luận án tiến sĩ ở Pháp là 4 năm". "Sau khi lấy bằng tiến sĩ, cậu ta có về nước không, hay ở luôn bên đó?". "Chắc chắn là sẽ về. Tôi đã ở Pháp rất lâu, bạn bè ở bên đó rất nhiều, vậy mà tôi còn về nữa là nó".

Vì bác sĩ Tường ở cùng phường với gia đình thầy Khắc nên được ông Năm nhờ tìm hiểu tình hình về cậu con nuôi nhà thầy Khắc đang làm tiến sĩ ở Pháp. Sau khi tiến sĩ Vũ Hoài Thiên về nước, ông Năm nhờ bác sĩ Tường thu xếp một cuộc gặp gỡ trực tiếp. Ông Năm đủ thông minh để có cách ứng xử đúng trong tình huống này. Nếu ông gọi điện thoại bảo Vũ Hoài Thiên đến gặp thì chắc chắn sẽ hỏng việc. Người ta ai cũng có quyền lực riêng của mình mà không ai tước bỏ được.
 
Theo suy nghĩ của bác sĩ Tường thì thu xếp một cuộc gặp giữa ông Năm và Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên không khó lắm, còn kết quả cuộc gặp như thế nào thì ông không đoán trước được. Hai vợ chồng nhà thầy Khắc là bậc trí thức lớn, sống rất thanh cao và mực thước. 10 năm trước đây, thầy Khắc đã nhận được một giải thưởng Quốc tế rất danh giá. Ai cũng nghĩ rằng với số tiền đó cả nhà thầy Khắc ăn cả đời không hết. Nhưng thầy Khắc đã dành toàn bộ món tiền thưởng này để làm công tác xã hội. Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên được nuôi dạy trong một gia đình có nề nếp và khí tiết như vậy nên không thể là một người tầm thường. Ông Năm muốn gặp vị tiến sĩ này chắc không khó nhưng để nối lại mối quan hệ giữa 2 người thì chưa biết thế nào.  
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần


baoin