"Thâm cung bí sử" (29-13): Bi kịch trên giường ngủ

GiadinhNet - Một nguồn tin nội bộ cho hay rằng vợ chồng ông Năm cơm không lành, canh không ngọt.

Câu chuyện thứ 29: Công tử lưu lạc
>
Phần trước: Nặng trĩu tâm tư
 
Tôi hơi ngạc nhiên về chuyện này. Cả ông Năm và bà Giang (vợ ông Năm) đều đủ điều kiện để có một đời sống hôn nhân êm ấm. Về tiền thì đương nhiên là họ không hề thiếu. Về nhận thức và sự hiểu biết họ cũng không thiếu. Vậy lý do nào khiến cơm không lành, canh không ngọt. Có lẽ vấn đề chính là sức khỏe chăng?

Về việc này thì người rành nhất là bác sĩ Tường. Muốn tiếp xúc thoải mái với bác sĩ Tường tốt nhất là nên đi câu với ông. Ông Tường rất thích câu cá trắm cỏ. Con ốc đá nướng sém lên, moi ruột ra, đó là thứ mồi mà cá trắm rất thích. Loại cá này ăn chìm nên dây câu phải đủ dài. Thả mồi xuống thật sâu và kiên trì ngồi đợi. Khi trắm cắn câu thì thả dây dài ra cho con cá tha hồ vùng vẫy. Khi nó đã mệt thì từ từ dìu nó vào sát mép cỏ và kéo con cá lên. Bắt những con cá như thế mới sướng. Ăn con cá câu được cũng sướng hơn ăn cá mua sẵn ở chợ.

Ở huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội 29km có một cái ao chỉ thả toàn cá trắm cho những người như ông Tường câu. Ngày Chủ nhật, tôi đến đây và quả nhiên đã gặp được ông Tường. Chúng tôi buông câu, nhâm nhi từng ngụm café lon và chờ đợi. Tôi gợi chuyện: "Nghe nói tình cảm vợ chồng ông Năm dạo này có vấn đề?". "Hình như 2 người đang sống ly thân. Nhiều lần tôi đến nhà không thấy bà Giang". "Tại sao vậy? Tôi tưởng họ phải hạnh phúc chứ. Họ có những cái mà nhiều người khác mơ không thấy".
 
"Thế mới là đời, anh ạ! Điều quan trọng nhất là 2 người không có con. Đứa con là sợi dây kết nối rất bền chặt tình cảm vợ chồng, không có con gia đình mong manh lắm. Gia đình này cũng giống như chuyện tình của ông Tổng Cóc ngày xưa. Hồ Xuân Hương là người đàn bà tài sắc. Tổng Cóc là người có quyền và có tiền. Nhưng quyền và tiền không thể đúc nên một đứa con. Hồ Xuân Hương đã có bài thơ về Tổng Cóc:

"Tổng Cóc ơi! Tổng Cóc ơi!
Thiếp bén duyên chàng chỉ thế thôi
Nòng nọc đứt đuôi từ đấy nhé
Nghìn năm còn mãi dấu bôi vôi".

Bà Xuân Hương không làm nghề y nhưng rất hiểu về sức khỏe sinh sản. Con nòng nọc phải còn đuôi cơ, đứt đuôi là vứt. Nòng nọc đứt đuôi không có cách gì tạo nên nòi giống được"- ông Tường nói.

Bạn bè giới mày râu gặp nhau thường hỏi: "Khỏe không? Mỗi đêm “chén” được mấy bát?". Đó là cách kiểm tra sức khỏe tổng hợp và chính xác nhất. Còn “chén” được đều đều là khỏe, không “chén” được nữa là vứt. Bà Giang đang thời kỳ sung sức nhất. Còn ông Năm thì hết thời rồi, năm thì mười họa may ra mới được một lần mà lại còn chết máy nửa dốc nữa là hỏng. Bi kịch lớn nhất của các gia đình ở ngay trên giường ngủ.
 (Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

baoin