"Thâm cung bí sử" (29-2): Một đặc tính khó chịu

GiadinhNet - Phải khó khăn lắm Đức Chính mới xin được cho vợ vào làm ở một công ty lớn.

> Phần trước: Sớm nắng chiều mưa
 
Đây là một chỗ làm tốt, công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Nhưng hơn một tháng sau, khi từ cơ quan về nhà, Đức Chính thấy vợ đang ngồi cấu móng tay. Dù nhà có tới hai cái bấm móng tay nhưng vợ anh không dùng mà ngồi cấu móng tay như trẻ con. Khi người lớn ngồi cấu móng tay là tâm tư đang rất bối rối. “Em đi làm về sớm thế?”. “Hôm nay em không đi làm”. “Sao thế! Em mệt phải không?”. “Em không mệt nhưng không muốn đi làm và sẽ không bao giờ đến làm ở công ty ấy nữa. Em rất ghét tay giám đốc ở đó, lúc nào cũng nhăn nhăn, nhở nhở với mấy con ở phòng hành chính rồi rủ nhau đi bù khú”.

Đàn ông cho dù không hài lòng về sếp của mình, họ vẫn cần mẫn làm việc và có thể còn làm việc tốt hơn để tự khẳng định. Còn phụ nữ, nếu ghét sếp thì họ ghét luôn cả công việc mà họ đang làm và có thể bỏ việc như chơi.

Tính khí thất thường là đặc tính của phái đẹp. Những câu chuyện trên là ví dụ về sự thất thường của phụ nữ. Trong đời, từ khi yêu cho tới khi thành hôn và sống đời sống vợ chồng, đàn ông ai cũng phải hơn một lần gặp sự thất thường trong tính khí của đàn bà. Đàn ông sống bằng lý tính, tư duy lôgic và giải quyết mọi việc bằng hành động thực tế nên tính khí không thất thường. Đàn ông có thể nổi nóng như Trương Phi, nhưng nóng giận buồn vui của đàn ông đều có lý do. Còn phụ nữ thì “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”.

Phái đẹp sống bằng cảm tính mà cảm tính thì không có lôgic nào cả. Hầu hết họ sống hướng nội, trực cảm và tiếng nói tâm hồn là rất mạnh mẽ, mà tâm hồn con người lại rất dễ biến động. Hầu hết phụ nữ không hiểu vì sao họ thất thường như thế. Trà My cũng không hiểu vì sao chị lại ghét con mụ kia và kiên quyết không đi du lịch cùng. Sau này anh Lê Thế Ngân đã hỏi vợ: “Em có quen biết mụ kia không?”. “Không. Em gặp mụ ta lần đầu khi mụ ấy đến công ty du lịch đóng tiền, chỉ nhìn thoáng qua là thấy ghét ngay”. Phụ nữ là thế. Vì sao ghét? Vì sao yêu? Phụ nữ không bao giờ cắt nghĩa được rạch ròi những điều đó và nếu có cắt nghĩa thì chưa hẳn đã chính xác.

Vì không cắt nghĩa được, vì sao ghét, vì sao yêu, nên khi yêu phụ nữ thường hay hỏi bạn trai: “Vì sao anh yêu em?”. Câu đố hóc búa này đàn ông hầu như ai cũng gặp khi bắt đầu có người yêu. Không có cách gì để chống lại được sự thất thường của phái đẹp. Lúc nào họ cũng có thể có những biểu hiện thất thường và cách ứng xử của đàn ông lúc này là vô cùng quan trọng. Anh là người thông minh hay kém thông minh, người có văn hóa hay thiếu văn hóa, một phần được thể hiện qua cách ứng xử với sự thất thường của phụ nữ.       
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin