"Thâm cung bí sử" (29-3): Sự ra đời của công tử
GiadinhNet - Trong tử vi của ông Vũ Hoài Thiên có Tả Phù, Hữu Bật ở cung mệnh, nói về việc thuở nhỏ phải lưu lạc. Có 2 người hiểu rất rõ sự ra đời của Vũ Hoài Thiên ấy là người mẹ đẻ và người mẹ nuôi của ông.
Câu chuyện thứ 29: Công tử lưu lạc
Năm 1970, ông Năm Thảo từ chiến trường ra miền Bắc để tham dự một Hội nghị quan trọng. Lúc đó cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang có một bước chuyển quan trọng. Năm 1969 là năm trũng nhất của cuộc chiến tranh. Sau cuộc tập kích chiến lược năm 1968, chúng ta gặp nhiều khó khăn, quân thiếu, đạn thiếu, lương thiếu, bị địch phản kích chiếm lại nhiều vùng đất trước đây đã được giải phóng. Sang năm 1970, chúng ta dần giành lại thế chủ động trên chiến trường. Hội nghị quan trọng đầu mùa thu năm 1970 không có nội dung nào khác ngoài việc đẩy mạnh cuộc cách mạng ở miền Nam, vì thế mà ông Năm Thảo được mời ra.
Ngày đó, cán bộ ở chiến trường ra hậu phương họp là một dịp để bồi dưỡng sức khỏe, chuẩn bị cho họ vào lại chiến trường. Ông Năm Thảo được chăm sóc hết sức chu đáo, theo một chế độ đặc biệt. Về ăn, chế độ dành cho ông là đặc táo (binh lính và cán bộ sơ cấp ăn chế độ đại táo. Sĩ quan trung cấp ăn chế độ trung táo. Cấp tướng ăn tiểu Táo. Những người đặc biệt ăn đặc táo). Ngoài ăn uống, ông Năm Thảo còn có quyền mua rất nhiều nhu yếu phẩm cao cấp không cần tem phiếu. Ngoài ra, ông còn có người phục vụ riêng và người đó là một cô gái Thái Bình, tên là Vũ Ngọc Lan. Năm đó, Ngọc Lan mới 23 tuổi, phơi phới sức xuân và lúc nào cũng có thể hát chèo cho ông Năm Thảo nghe.
Khi được giao phục vụ ông Năm Thảo, cấp trên dặn Ngọc Lan là phải xưng hô cho đúng mực, xưng là cháu, gọi là chú Năm. Song lúc đó chú Năm cũng chưa đến 50 tuổi nên đôi khi Ngọc Lan hay nhỡ miệng gọi là anh Năm. Sự sơ ý đó không những không khiến anh Năm bực mình mà còn làm anh vui hơn. Nhiều hôm anh Năm gọi Ngọc Lan vào phòng, nói chuyện con cà con kê và nghe cô hát chèo. Dường như để cám ơn sự phục vụ tận tình của Ngọc Lan, thỉnh thoảng anh Năm lại mua biếu cô gái phục vụ một vài món nhu yếu phẩm cao cấp như lạp xưởng thượng hạng, kẹo Hải Châu, trà Tân Cương... những thứ mà ngày đó chỉ cán bộ cao cấp mới được mua với số lượng hạn chế. Ngọc Lan cũng thấy thích anh Năm. Cô càng thương anh hơn khi biết vợ và con anh đã bị giặc sát hại.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |