"Thâm cung bí sử" (30-2): Mối tình thứ 2 của Tân Huyền
GiadinhNet - Tân Huyền sinh năm Ất Mùi (1965), mệnh Sa Trung Kim. Cô chung mệnh với người tuổi Giáp Ngọ.
Câu chuyện thứ 30: Chuyện tình mùa đông
Một thầy tử vi đã phán rằng: "Ngọ là nơi đế vượng của Hỏa trong ngũ hành. Hỏa vượng thì Kim suy (lửa lớn làm chảy vàng). Mùi là nơi Hỏa suy yếu trong ngũ hành. Hỏa suy yếu thì Kim mới nên hình, cho nên lực không thể lớn mạnh mới gọi là vàng trong cát. Sa Trung Kim là Kim mới bắt đầu hình thành chưa thể dùng được nên cần phải có lửa để luyện. Nhưng Hỏa lại quá vượng, mà Hỏa vượng thì Kim suy nên chỉ có thể dùng Hỏa dưới núi, Hỏa ngọn đèn, tính ôn hòa hơn để luyện nó mới được. Đây là mệnh Cục của người vinh hoa phú quý lúc còn trẻ, nhưng chuyện tình duyên thì long đong".
Thầy phán như thế nhưng người tình thứ 2 của Tân Huyền lại cùng mệnh Sa Trung Thổ với cô. Anh ta tên là Trường Giang, nổi tiếng với nghề làm kem. Kem của Trường Giang làm ra không đủ bán. Rất nhiều người không nghiện rượu, không nghiện thuốc lá, café, chè Thái nhưng lại nghiện kem Trường Giang. Tân Huyền cũng nghiện loại kem này. Hễ có dịp cô lại ăn một lúc 5 que kem liền.
Một lần, cô đến hơi muộn mà người bán kem lại đóng cửa hơi sớm nên Tân Huyền đã gắt ầm lên, khiến ông chủ Trường Giang phải ra giải quyết: "Vì người bán kem có con đang nằm viện nên xin phép nghỉ sớm 30 phút, mong chị hết sức thông cảm cho". Trong tủ lạnh trên phòng tôi còn nhiều kem. Nếu chị không ngại thì mời chị lên ăn cho đã, tôi mời chị chứ không bán". Nhìn ông chủ kem người cao ráo và có cái miệng cười rộng rãi, Tân Huyền mỉm cười: "OK. Được sếp mời kem thì dại gì mà không ăn".
Trường Giang nhìn cô gái da trứng gà bóc, cổ cao ba ngấn, đôi mắt to đen và rất sáng, nói khích một câu: "Miệng cười duyên thế mà sao ban nãy nói năng ngoa ngoắt thế!". "Đó chưa phải là ngoa ngoắt. Đây mà nổi xung lên thì cái cửa hàng của anh sẽ tan như xác pháo". Hôm đó, Tân Huyền ăn một lúc hết 6 que kem, lại còn xin thêm 4 que nữa cho người lái xe. Trường Giang hỏi: "Em đi ôtô à?". "Vâng. Đâu phải ông chủ như anh mới có ôtô. Xe của em đang đỗ dưới phố. Cám ơn ông chủ rất nhiều. Có thể em còn đến ăn chạ kem của anh nhiều lần nữa". Họ quen nhau như thế, một cuộc gặp tình cờ mà nên duyên phận.
Đây là mối tình thứ 2 của Tân Huyền. Gọi là mối tình thứ 2 vì Tân Huyền đã bỏ rơi mối tình đầu trên ghế trường phổ thông. Như nhiều người trẻ tuổi khác, để trưởng thành người ta thường phải đánh mất một cái gì đó, mất một món tiền, mất vài người bạn, mất mối tình đầu. Mối tình tuổi học trò của Tân Huyền nhiều nhớ thương và đầy lãng mạn nhưng qua mau nhanh như ngọn gió mát đêm hè.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |