"Thâm cung bí sử" (30-5): Những người tình tiềm năng
GiadinhNet - Một vị Giáo sư ở trường ĐH Thương mại Bắc kinh đã viết một cuốn sách nổi tiếng - "Làm giàu bách khoa xã giao".
Câu chuyện thứ 30: Chuyện tình mùa đông
> Phần trước: Đi tìm giấc mơ
> Phần trước: Đi tìm giấc mơ
Người ta có thể làm giàu bằng xã giao, vì xã giao tạo nên mối quan hệ tốt đẹp và quan hệ là một loại vốn của nhà kinh doanh. Tân Huyền xin đi học nhằm mục đích tạo mối quan hệ rộng rãi cho mình. Tấm bằng sẽ là một ưu tiên đặc biệt nếu người ta muốn đề bạt, cất nhắc cô. Học viên hệ tự túc của trường này không nhiều lắm, không đủ để bố trí một lớp riêng nên Tân Huyền ngồi chung với các học viên được đào tạo theo quy hoạch cán bộ. Họ là những cán bộ lãnh đạo trong tương lai.
Tân Huyền đã đọc gần như thuộc lòng cuốn "Làm giàu bách khoa xã giao" nên cô nắm khá vững nghệ thuật xã giao. Chỉ nhìn cách ăn mặc của một người đàn ông, cô có thể đoán được sở thích và tâm lý của họ. Hầu hết học viên nam ở đây đã có vợ con đề huề. Nhưng với Tân Huyền thì điều đó không quan trọng. Khi đã phải lòng một người con gái xinh đẹp, người đàn ông có thể làm tất cả để có được cô ta. Anh ta có thể bỏ vợ, hoặc chí ít cũng có thể duy trì mối quan hệ người tình chiều sâu, ở dạng già nhân ngãi, non vợ chồng. Người con gái xinh đẹp ở trường này là Tân Huyền. Cô mới 26 tuổi, tuy số đo không chuẩn như người mẫu nhưng cô có nước da trứng gà bóc, cổ cao, mình tròn và một đôi mắt biết nói.
Đàn ông không bao giờ từ chối gái đẹp. Về bản năng, họ không đủ nghị lực để từ chối. Về lý trí họ cũng không từ chối được với một lập luận đầy tính thực dụng và tham lam - của trời cho. Tân Huyền thành hoa khôi của trường và là niềm mơ ước của không ít người đàn ông.
Tân Huyền không chấp nhận tất cả mà cũng không từ chối tất cả. Với ai cô cũng chào đón bằng nụ cười cắn chỉ đặc trưng của cô. Cô tham dự tất cả các buổi hội thảo lý luận của trường và sau khi nghe mọi người tham luận, cô biết nhặt ra những ý kiến sắc sảo nhất để làm nên bài tham luận của mình. Cô cũng tham dự tất cả các cuộc nhậu nhẹt của cánh đàn ông, chạm cốc với người này, cụm ly với người khác, gửi một ánh mắt biết nói cho một ai đó. Không những thế, thỉnh thoảng cô còn đóng vai trò chủ chi trong những buổi karaoke hoặc những cuộc tiệc tùng nhỏ. Bạn bè trong lớp quý mến cô về cách ứng xử phóng khoáng và tế nhị, nể trọng cô về sự thông minh, mê cô về nhan sắc. Tân Huyền xem họ là những người tình tiềm năng. Khi chưa đủ thời cơ và điều kiện thì là bạn học, thời cơ đến và điều kiện đủ thì là người tình.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |