"Thâm cung bí sử" (31-3): Bà hoàng và các ông vua con

GiadinhNet - Mọi người trong công ty gọi Giám đốc Kim Yến là nữ hoàng. Đây là một cách nịnh thối cấp trên.

Câu chuyện thứ 31: Người đàn bà sống trong ảo tưởng
> Phần trước: Những giám đốc giống hệt nhau
 
Thường thì những người có quyền và có tiền đều được nghe đầy tai những câu nịnh bợ. Khen nhau một câu không có hại gì nhưng nịnh nhau một câu là tai hại. Có người được thiên hạ gọi là vĩ đại thì cứ tưởng mình vĩ đại thật, đi đâu cũng ban phát những lời dạy bảo đại ngôn mà rỗng tuếch. Nịnh nhau sẽ gây nên hội chứng ngộ độc lời ca tụng. Y học hiện đại đã chứng minh rằng thuốc bổ uống nhiều cũng gây ngộ độc và ngộ độc thuốc bổ nguy hiểm hơn ngộ độc thuốc kháng sinh nhiều lần. Nịnh bợ nhau nhiều quá cũng nguy hiểm như ngộ độc thuốc bổ.

Tưởng mình là nữ hoàng thật, bà Kim Yến tự thấy phải luôn ứng xử như nữ hoàng, ăn mặc như nữ hoàng, đi xe sang như nữ hoàng, chi tiêu như nữ hoàng, ban phát cho mọi người cũng theo phong cách nữ hoàng. Cả các ông vua con trong ngành của bà Kim Yến cũng gọi Kim Yến là nữ hoàng. Bằng chứng là một ông vua con đã viết bài thơ "Đêm thần tiên". Bài thơ kể về giấc mơ ngây ngất của ông ta. Trong giấc mơ, ông đã gặp nữ hoàng và 2 người đã bay lên tận chín tầng mây. Dưới tên bài thơ có một dòng chữ được đặt trong dấu ngoặc đơn: (tặng K.Y- nữ hoàng của tôi).

Ông vua con này cũng mắc bệnh ảo tưởng. Bỗng dưng ông thấy mình có tài làm thơ và có thể trở thành thi sĩ. Thế là ông cắm cúi viết thơ. Có ngày ông viết tới cả chục bài thơ. Chỉ một thời gian ngắn viết thơ, ông vua con này đã sản xuất ra 182 bài thơ. Nguyện vọng của ông là được in tập thơ đó tại một nhà xuất bản danh giá nhất về văn chương. Nhưng các nhà xuất bản danh giá đều có chuẩn mực của họ. Đội ngũ biên tập ở đây biết cái gì là văn chương, cái gì là rác rưởi. Những bài thơ con cóc của ông vua con nọ còn lâu mới xứng đáng được mang logo của nhà xuất bản này ở trang bìa. Vậy là ông ta phải tìm một người có hiểu biết về văn chương nâng cấp tập thơ của ông lên để có thể mang logo của nhà xuất bản nọ. Cũng có người giúp ông làm việc đó, với giá 300 triệu đồng. Số tiền này ông vua con nọ không phải chi mà bà Kim Yến chi. Và tập thơ của ông đã ra mắt bạn đọc.

Nói ra mắt bạn đọc có lẽ không đúng, vì chẳng ai đọc tập thơ ấy cả, nói là đã được in thì đúng hơn. Ông ta cứ viết thơ, còn tiền in đã có nữ hoàng lo.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
baoin