"Thâm cung bí sử" (31-6): Tia hy vọng mong manh

GiadinhNet - Cô con dâu mới của nhà ông Nguyên cùng chồng đi nghỉ tuần trăng mật về với vẻ mặt tươi tỉnh.

Phần trước: Mò kim đáy bể
 
Lúc nào Vũ và cô vợ mới cũng cặp kè bên nhau như vợ chồng chim cánh cụt. Bà Dung và ông Nguyên khá yên tâm về hạnh phúc của con trai.

Cuộc phẫu thuật thành công, vợ chồng chúng nó lại rất yêu nhau, chỉ thiếu một đứa con trai nữa là mọi việc đều viên mãn. Nhưng một năm vèo trôi qua mà vợ Vũ vẫn chưa có gì. Theo y học hiện đại, nếu 2 vợ chồng sống chung 12 tháng, không dùng một biện pháp tránh thai nào mà không có thai thì nên đi khám để chữa trị. Các bác sĩ kết luận vợ Vũ hoàn toàn bình thường còn anh chồng lại có vấn đề. Các bác sĩ nam khoa xét nghiệm tinh dịch của Vũ không thấy tinh trùng.

Ông Nguyên đưa con trai sang Singapore để khám ở một bệnh viện nam khoa hiện đại nhất. Các bác sĩ của Singapore kết luận Vũ bị mắc một khuyết tật: Tắc ống dẫn tinh. Hai tinh hoàn con người có hình ô van, giống như một cuộn chỉ được quấn lại như quả trứng chim cút. Mỗi tinh hoàn chứa đường ống rất nhỏ, gọi là ống dẫn tinh. Kể cả những máy móc hiện đại nhất cũng không biết đường ống này bị tắc ở chỗ nào để thông và nếu có phát hiện được cũng không biết thông tắc bằng cách nào.

Sau khi Vũ từ Singapore về, vợ anh ta đã khóc sưng cả mắt vì thất vọng. Được thiếu gia để mắt đến và được về làm dâu trong một gia đình quyền quý, cô ta tưởng như mình đã được đổi đời, nhưng bây giờ thì phải nghĩ tới chuyện ly hôn. Bà Dung nghĩ tới giải pháp đưa con dâu vào Bệnh viện Từ Dũ để làm thủ thuật sinh con trong ống nghiệm, nhưng ông Nguyên không đồng ý. Lập luận của ông Nguyên là không thể bác bỏ được: “Sinh con trong ống nghiệm đòi hỏi có sự kết hợp của tinh trùng người đàn ông và trứng của người đàn bà. Nhưng thằng Vũ không có cái đó, nghĩa là phải xin tinh trùng của người khác, không phải dòng giống nhà mình. Như thế thà đi xin một đứa con nuôi còn dễ dàng hơn việc thụ tinh trong ống nghiệm nhiều”.

Khi mọi khả năng có con đều bế tắc thì chuyện ly hôn của vợ chồng Vũ là khó tránh khỏi. Cả ông Nguyên và bà Dung đều không muốn con trai duy trì quá lâu mối quan hệ vợ chồng với cô Hải (vợ Vũ). Cưới vợ cho con trai là để có cháu đích tôn nối dõi. Nhưng điều đó đã không thành hiện thực thì kéo dài mối quan hệ này không có lợi cho cả 2 phía. Vợ chồng bà Dung sẽ mất một phần tài sản, còn cô Hải thì sẽ mất tuổi trẻ và hạnh phúc. Và việc ly hôn của Vũ và Hải đã được thực hiện ở tòa án.
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin