"Thâm cung bí sử" (31-7): Ông ăn chả, bà ăn nem

GiadinhNet - Tuy đã đứng tuổi nhưng bà Mười vẫn còn nét hấp dẫn. Da dẻ bà trắng hồng mỡ màng.

Câu chuyện thứ 31: Người đàn bà sống trong ảo tưởng
> Phần trước: Tiếng thở dài của người đàn bà quyền quý
 
Bà cũng rất chịu làm đẹp. Mỗi lần cắt tóc, làm đầu, bà phải đánh ô tô đi hơn 100 cây số để nhờ một thợ làm đầu có tiếng ở Hải Phòng chăm sóc mái tóc cho mình. Trung bình mỗi tháng bà Mười chi không dưới 12 triệu đồng cho chuyện đầu tóc.

Về mặc, bà Mười cũng rất chú ý. Bà không bao giờ đến các cửa hàng thời trang để mua hàng hiệu, cũng không bao giờ chạy theo mốt. Theo bà, mốt chỉ hợp với một số người chứ không phải ai mặc cũng đẹp. Còn hàng hiệu chỉ được tiếng sang, tốn tiền mà không phù hợp với bà. Bà Mười cho rằng, mặc đẹp nhất là hàng may đo. Đến các hoa hậu, các người mẫu cũng chuộng hàng may đo huống gì bà Mười.
 
Với các chuyên gia thời trang nổi tiếng, họ biết chọn cho bà loại vải gì và thiết kế riêng những kiểu váy áo thật phù hợp với màu da và cơ thể của bà. Tuy may đo như thế tốn tiền hơn mua hàng hiệu nhiều lần nhưng đẹp hơn. Tiền thì bà Mười không thiếu và không cần phải tính đếm trước bất cứ khoản chi nào. Nhưng bà Mười chăm sóc sắc đẹp không phải vì chồng mà vì thiên hạ. Lâu lắm rồi, ông Tân đã không ngó ngàng gì đến vợ nữa.

Cảm hứng tình dục đến với phụ nữ qua tình yêu. Phải có những câu chuyện tâm tình. Phải có những vuốt ve âu yếm, những ánh mắt nhìn như lửa cháy mới nhen nhóm được ngọn lửa tình dục của phụ nữ, nhất là những người đã đứng tuổi như bà Mười. Song những chuyện này thì ông Tân không có. Ông ta chỉ có tiền, tiền và tiền. Vì thế, trong chuyện ấy bà Mười mặc kệ chồng, muốn làm gì thì làm. Không có những hơi thở hổn hển đầy đam mê và phấn khích. Không có vòng tay ôm riết và cái rướn lên đầy khao khát. Không có cả những tiếng rên rỉ. Sau một vài lần như thế, ông Tân chán bát cơm nguội ở nhà và đi ăn vụng cơm của ông hàng xóm.

Bát cơm ông Tân ăn vụng là của chồng bà Kim Yến. Song ông chồng này vì kém cỏi nên không thể giữ được bát cơm tẻ của mình. Đàn bà không ai muốn làm vợ một người đàn ông kém hơn mình để rồi phải cáng đáng toàn bộ miếng cơm manh áo của cả gia đình. Vì thế mà bà Kim Yến coi chồng không bằng cái đinh rỉ. Người tình mà bà gắn bó nhất là ông Tân.
 
Với sếp Tân, bà vừa được tình, vừa được tiền, vừa được quyền. Bà Mười cũng láng máng biết mối quan hệ nhập nhằng giữa chồng bà với Kim Yến, nhưng bà mặc kệ. Chỉ khi thật yêu người ta mới ghen tuông. Còn khi tình yêu đã chết rồi thì người ta không ghen nữa. Vả lại bà cũng có một ông hàng xóm rất tốt bụng. Ông ta hay nhìn vào bộ ngực đầy đặn và trắng nõm của bà qua cái cổ áo hơi rộng một cách cố ý. Những khi rỗi rãi, ông hàng xóm thường sang trò chuyện với bà Mười và đôi khi có mang sang cả hoa hồng. Thấy ánh mắt thèm thuồng của ông hàng xóm cứ dán vào ngực mình, bà Mười nói: "Cho đấy!". Thế là lập tức họ dính vào nhau, nồng cháy và đam mê.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
baoin