"Thâm cung bí sử" (31-9): Tỉnh mộng quá muộn
GiadinhNet - Trong suốt 7 năm trời, với cương vị Tổng Giám đốc, Kim Yến đã ném rất nhiều tiền của Nhà nước qua cửa sổ.
Câu chuyện thứ 31: Người đàn bà sống trong ảo tưởng
Bà chi tiền không cần tính đếm, cũng không cần biết tới những nguyên tắc tài chính mà một giám đốc phải biết và bắt buộc phải tuân thủ. Một đám đàn ông tham lam và cơ hội đã đẩy Kim Yến vào một giấc mơ miên man về quyền lực, về sự giàu sang. Kim Yến chỉ giật mình tỉnh mộng khi cảnh sát kinh tế bắt đầu điều tra về hoạt động kinh doanh của Kim Yến.
Số tiền của Nhà nước bị thất thoát là quá lớn. Nhưng số tiền đó đi đâu? Nếu hàng nghìn tỷ đồng kia tẩy vào túi riêng của Kim Yến thì bà đã trở thành người nhiều tiền nhất nước ta. Nhưng tài sản riêng của Kim Yến không có gì sang hơn một gia đình công chức bình thường. Bà mẹ 82 tuổi của Kim Yến chỉ được con gái chu cấp mỗi tháng 200.000 đồng. Các con của bà cũng thế, tiền mẹ cho để ăn học mỗi tháng cũng chỉ 200.000 đồng.
Trả lời chất vấn của cơ quan điều tra về số tiền thất thoát quá lớn, Kim Yến đưa ra những con số khổng lồ về các khoản vay không trả và các khoản quà biếu dành cho ông Tân và 2 cấp phó của ông Tân. Việc điều tra vụ án Kim Yến kéo dài tới 6 tháng trời, vì có nhiều điều phải xác minh để tìm rõ nguồn gốc. Và vụ phiên tòa xử Kim Yến đã được mở tại Hà Nội. Bà Hoàng Kim Yến cùng các tình lang của bà phải đứng trước vành móng ngựa. Sự có mặt của các tình lang, với tư cách là bị can khiến Kim Yến vững tâm hơn. Bà tin rằng các tình lang sẽ nhận một phần tội lỗi, qua đó trách nhiệm của bà trước pháp luật cũng nhẹ đi được phần nào. Luật sư nói với Kim Yến rằng tội của bà rất nặng và mức án có thể là tử hình. Nhưng nếu ông Tân và 2 vị phó của ông Tân cùng nhận trách nhiệm chung với bà thì mức án sẽ nhẹ hơn.
Bà Kim Yến hoàn toàn tin rằng những người đã cầm tiền và nhận tiền của bà nhất định sẽ không đẩy bà đến chỗ chết. Nhưng trước tòa, các tình lang của Kim Yến đã chối phăng tất cả mọi khoản quà biếu bằng tiền và mọi khoản vay bằng mồm, không có giấy biên nhận. Khi các tình lang chối phăng mọi khoản tiền họ đã nhận thì tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Kim Yến.
Khi tòa tuyên phạt Kim Yến mức án tử hình, bà đã òa khóc. Bà khóc không phải vì sợ chết mà khóc vì thấy mình quá ngu để bị đàn ông lừa trong suốt 7 năm trời. Bà khóc vì sự phản bội trắng trợn của những gã đàn ông đã từng thề non hẹn biển với bà. Cũng may bà đã được giảm án từ tử hình xuống chung thân.
Giờ đây ở trong trại giam, Kim Yến đã xuống tóc để tu tại tù. Bà ăn chay niệm Phật để sám hối về những lầm lỗi của mình. Và với sự phục thiện mạnh mẽ đó, chúng ta có thể tin rằng sau khi được giảm án một lần nữa, Kim Yến sẽ trở về đời thường với tư cách một người mẹ, một người vợ như bao người đàn bà khác.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|