"Thâm cung bí sử" (32-10): Ấn tượng nặng nề

GiadinhNet - Khi hoàn cảnh sống và điều kiện sống đã thay đổi thì con người cũng phải thay đổi cho phù hợp. Nhưng Huyền Thi lại không thay đổi và sự bất tương hợp giữa hai vợ chồng đã xuất hiện.

Câu chuyện thứ 32: Ngoại tình – những nẻo đường nhiều tiếng thở dài
>Khi vung và nồi vênh nhau
 
Đức tính căn cơ cần kiệm của Huyền Thi, giờ đây trong con mắt của Tiến Trọng đã trở thành sự bần tiện. Một đức tính vốn là ưu điểm giờ trở thành khuyết điểm. Nguy hiểm nhất là sự bất tương hợp giữa hai người đã trở thành ấn tượng nặng nề. Đụng đến cái gì, Trọng cũng nhìn ra sự bần tiện của vợ. Ăn món rau muống luộc, Trọng biết ngay rằng nước chấm được pha bằng nước mắm loại 2. Bưng bát cơm lên, Trọng biết đây là gạo kho chứ không phải gạo mới, càng không phải là gạo ngon. Nhìn con cá rán, Trọng biết là cá ươn chứ không phải cá tươi. Tất cả những thứ đó đều là hàng rẻ tiền.

Huyền Thi thừa nhận những nhận xét của Trọng là hoàn toàn chính xác. Nhưng cô nói: “Ngày xưa, anh vẫn ăn như thế đấy thôi”. Miếng ăn thì Trọng phải chấp nhận, vợ cho như thế nào thì ăn như thế ấy. Còn cái mặc thì Trọng kiên quyết thay đổi. Anh mặc quần áo may đo chứ không mặc đồ may sẵn và khi thấy mặt vải đã hết tuyết là thay ngay. Huyền Thi cho như thế là vô cùng lãng phí.

Trái lại, người bạn gái của Trọng lại thích sống sang. Cô ta tên là Kim Liên, một phụ nữ rất biết sống sang. “Vua Ngô 36 tán vàng. Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì”. Tại sao chúng ta lại cứ phải sống tằn tiện quá cho khổ? Đời người sống được bao lâu”. Kim Liên nói như vậy. Khi đi cùng Tiến Trọng vào cửa hàng giày, Kim Liên cầm ngay một đôi giày da nhập ngoại, giá 500USD, đưa cho Trọng: “Anh đi thử xem có vừa không!”. “Có lẽ vừa nhưng đắt quá”. “Không đắt đâu. Giày Italia kia mà. Đàn ông nếu không vì nhu cầu xã giao thì có thể mặc quần thủng đít và đi giày há mõm ra phố. Bây giờ, cương vị của anh khác trước nhiều rồi và nhu cầu xã giao cũng khác. Người ta nhìn vào cách ăn mặc của anh và đôi giày, cái xe của anh để đánh giá đẳng cấp của anh và cũng đánh giá luôn người phụ nữ gần gũi anh. Anh ăn mặc không ra gì sẽ làm em xấu mặt. Em mua tặng anh đôi giày này. Đắt nhưng xắt ra miếng đấy”.

Sống với người tương hợp thật dễ chịu, luôn luôn cảm thấy có sự hài hòa. Và sự hài hòa bao giờ cũng gây men cho sự hứng thú. Trong những lần nằm bên Kim Liên ở những khách sạn sang trọng, Tiến Trọng thấy đời sao mà đẹp thế, đáng sống thế. Tuy vậy, đôi khi Trọng cũng phải ngồi thừ ra, nghĩ về vợ con. Đúng là vợ anh đã có đóng góp rất lớn trong sự thành đạt của anh hôm nay. Còn con gái anh thì rất yêu bố. Nó nhớ biển số xe của bố, mặc dù nó chưa biết đọc. Nó thường xuyên nhắc tên bố và hay sà vào lòng bố, âu yếm áp má vào áo bố. Nếu phải thay đổi hôn nhân thì Trọng thấy mình là người có lỗi lớn.
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
thuctap