"Thâm cung bí sử" (32-2): Gà tơ muốn lừa cáo già

GiadinhNet - Cơ thể trẻ trung và nóng hổi của Minh Phương khiến ông giám đốc mê mẩn.

Câu chuyện thứ 32: Âm mưu và tình yêu
>
Phần trước: Cô gái tuổi Rồng
 
Bà vợ già của ông ngực lép như vỏ thị, mặt nhàu như áo cũ, không còn gợi một chút hứng thú nào. Còn Minh Phương thì khác hẳn, sức hút mạnh như thỏi nam châm tự nhiên, đắm say và nồng nàn. Khi vòng tay của cô gái trẻ ôm choàng ngang lưng ông giám đốc thì ông ta quên hết tất cả.

Minh Phương ra sức chiều chuộng người tình tóc hoa râm này để cột chặt ông ta vào cô. Căn hộ cao cấp giá gần 10 tỷ đồng đối với Minh Phương là một tài sản cả trong mơ cô cũng chưa thấy. Ông ta là một mỏ vàng lộ thiên mà Minh Phương có thể đào bới vô tận. Cô muốn lợi dụng tính háo sắc của ông giám đốc để đào bới thêm thật nhiều từ cái mỏ vàng này.

Sau một lần ân ái, cô gợi ý: "Anh biết không, ở cửa tiệm thời trang đang có một bộ váy nhập ngoại rất hợp với em, đẹp mê hồn, nhưng em không đủ tiền". "Bộ váy ấy giá bao nhiêu hả em?". "Anh ơi! những hơn 50 triệu đồng cơ".
 
Minh Phương thừa biết số tiền đó là "muỗi" so với núi tiền của người tình, nhưng cô muốn dùng chữ: "những hơn" để kích thích tính hiệp sĩ trong người đàn ông mà cô đang ôm chặt trong vòng tay. Cô chờ đợi người tình chém gió một cách hào phóng: "Anh sẽ đưa em đi mua ngay bộ váy đó. 50 triệu là cái đinh rỉ". Nhưng Minh Phương đã nhầm.
 
Sau mấy phút im lặng, người tình của cô nói giọng tỉnh bơ: "Chỉ các ngôi sao ca nhạc mới mặc những bộ váy như thế. Còn em mặc giản dị càng đẹp. Một chiếc váy lụa đen bình thường, cùng với cái áo len đen sẽ tôn thêm nước da trời cho của em. Còn bộ váy mà em nói là của các ngôi sao, các nghệ sĩ chứ không phải của em. Anh không tiếc 50 triệu đồng nhưng không muốn em mặc nhầm váy áo của người khác". Đó là lúc ông giám đốc đã thoát ra khỏi trạng thái si mê. Đàn ông si mê rất nhanh và cũng thoát khỏi trạng thái này rất nhanh. Và khi không si mê nữa thì họ tính toán rất chặt chẽ.

Minh Phương nhớ lại, chưa bao giờ ông ta cho cô quá nhiều tiền, chỉ vừa đủ để cô tiêu pha tùng tiệm và không bị người khác dùng đồng tiền để rủ rê lôi kéo mất người đẹp. Trong những lần đi ra nước ngoài, ông giám đốc cũng thường mua quà cho Minh Phương, nào là giày dép, quần áo, mỹ phẩm, nhưng khi cô lên mạng tìm kiếm thì biết đó chỉ là những mặt hàng đại hạ giá ở nước ngoài. Hóa ra người tình của cô cũng là một loại đàn ông keo kiệt và tham lam. Phát hiện này buộc Minh Phương phải đi một nước cờ khác. "Đã thế thì ta sẽ chiếm đoạt tất cả, không phải là 50 triệu mà là 50 tỷ". Cô thầm nghĩ như vậy. 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
baoin