"Thâm cung bí sử" (32-3): Sợi chỉ mong manh

GiadinhNet - Khoảng cách mà Hữu Minh vạch ra với Huyền Thanh là rất cần thiết.

Câu chuyện thứ 32: Khi đức lang quân không được làm đàn ông
> Phần trước: Khoảng cách cần thiết
 
Quan niệm của anh về tình yêu và gia đình cũng thật đúng. Khi người ta đã có một quan niệm sống đúng đắn thì người ta khắc có sức mạnh để biết từ chối.
 
Không bao giờ Hữu Minh nói với Huyền Thanh một câu quá lời. Không bao giờ đôi mắt anh để ý tới cái áo hở cổ hoặc cái váy ngắn mà Huyền Thanh hay mặc. Bộ ngực nõn nà kia không phải không hấp dẫn nhưng nó không phải là của anh. Đôi chân thon dài kia có thể rất đẹp nhưng là cái đẹp dành cho người khác. Huyền Thanh thuộc một đẳng cấp khác, Nguyễn Hữu Minh thuộc một đẳng cấp khác. Một người đàn ông biết tự trọng tự phải biết mình là ai.

Gần 1 năm lái xe cho Huyền Thanh, Minh luôn chứng tỏ mình là một người lái xe tốt. Xe của anh luôn sạch bóng và thoảng thơm mùi nước hoa mà Huyền Thanh rất thích dùng. Những ngày giám đốc không dùng đến ô tô, Hữu Minh tự bảo dưỡng chiếc xe của anh, chăm chút từng con ốc nhỏ, đến đường xăng, bộ hơi, đường điện. Xe phải tốt thì mới đảm bảo an toàn cho sếp được. Lái xe con hay bịa ra các loại bệnh để bớt xén tiền sửa chữa nhưng Nguyễn Hữu Minh không bao giờ làm việc đó. Phòng hành chính nhận xét: “Nguyễn Hữu Minh là một lái xe tuyệt vời”.

Một cô nhân viên ở phòng hành chính công ty có cảm tình riêng với Hữu Minh. Cô công khai chăm sóc anh, cả cái ăn lẫn cái mặc. Với những người khác, sự chăm sóc như thế, Nguyễn Hữu Minh sẽ từ chối, song với cô gái này, anh lại vui vẻ chấp nhận. Việc này không qua được đôi mắt thóc mách của Huyền Thanh. Tuy biết có kẻ đang ngắm nghía trái cấm của mình nhưng Huyền Thanh lại không dám hành động đường đột. Cô biết rằng, với Hữu Minh nếu dùng quyền lực của giám đốc để tranh đoạt sẽ không thành công mà phải dùng mưu.

Ngày sinh nhật Huyền Thanh, phòng hành chính chuẩn bị rất chu đáo. Bàn nào cũng có 2 chai vang Pháp và một đĩa sô cô la. Đó là những thứ dành cho các đôi tình nhân. Khi Minh đã uống 2 cốc vang to thì Huyền Thanh mới cầm một cốc vang khác, đi đến bên Hữu Minh: “Tính mạng tôi gửi trong tay lái của anh. Xin chạm cốc này như một lời cám ơn”. Với lời mời đó, Hữu Minh không thể từ chối. Khi đưa giám đốc về nhà riêng, Huyền Thanh nói: “Anh lên trên này tôi nhờ chút việc”. Trong phòng khách có hoa tươi, sô cô la và rượu mạnh. Huyền Thanh nói: “Một cốc rượu mạnh cho đúng phong độ đàn ông. Nào, hôm nay là sinh nhật em”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
baoin