"Thâm cung bí sử" (32-4): Thấp mưu thua trí đàn bà

GiadinhNet - Việc bà Hải (vợ ông giám đốc) đến công ty của chồng từ sáng sớm không phải là chuyện ngẫu nhiên mà bà cố tình kiểm tra.

Câu chuyện thứ 32: Âm mưu và tình yêu
> Phần trước: Lọc lừa lại gặp lọc lừa
 
Rõ ràng là đêm qua chồng bà không đi công tác xa, không rời khỏi Hà Nội. Đúng như những tin nhắn của ai đó mà bà đã nhận được hàng ngày. Nhưng bà Hải không phải là một Hoạn Thư nông cạn, cái gì cũng tuôn hết ra miệng. Bà bắt quả tang chồng nói dối nhưng vẻ mặt bà vẫn tươi vui và nụ cười vẫn nở trên môi. Vì thế mà chồng bà không hề biết việc ông có bồ nhí đã bị bại lộ.
Còn Minh Phương thì tin rằng những thông tin mà cô gửi cho bà Hải chắc chắn sẽ làm cho bà phải điên tiết. Hai vợ chồng sẽ nổ ra chiến tranh lạnh, rồi chiến tranh nóng và sẽ chia tay. Lúc đó, người được hưởng lợi lớn nhất là Minh Phương, cô vừa được chồng, vừa được một khối tài sản khổng lồ đến hàng trăm tỷ đồng. Song tính toán của Minh Phương hoàn toàn sai lầm. Dù có biết mười mươi rằng chồng có bồ nhí thì bà Hải cũng không có ý định bỏ chồng.

Đàn ông ngoại tình là vì mình. Còn đàn bà nhẫn nhịn là vì con cái. Khi gia đình tan nát, người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất là các con và người mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Minh Phương cậy mình xinh trẻ và đã vạch ra một kế hoạch khá hiểm để cướp chồng bà Hải nhưng nguy cơ thất bại của cô là rất lớn. Vì sao đàn ông lấy vợ? Lý do duy nhất là họ cần một gia đình. Trong quan niệm của người đàn ông, gia đình bao gồm vợ chồng và con cái, nhất là con nối dõi. Nếu chỉ vì tình dục thì đàn ông không cần lấy vợ. Nhưng để có gia đình thì nhất định người đàn ông phải lấy vợ. Từ chuyện lấy vợ đến chuyện đàn ông sợ vợ khoảng cách chỉ nhỏ như sợi tóc.

Đàn ông phụ thuộc rất nhiều vào người vợ của họ. Đàn ông không đẻ được. Cho dù có vào Bệnh viện Từ Dũ để làm thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thì vẫn phải cần phải một người đàn bà mang thai chứ đàn ông không làm được việc đó. Con cái sinh ra chỉ bú mẹ chứ không bú bố. Chúng lớn lên trong sự ôm ấp, vuốt ve, cưng nựng của người mẹ. Chúng học nói, học đi, học cầm nắm từ mẹ chúng. Do vậy mà người đàn ông phải nhờ vợ rất nhiều, ấy là chưa kể việc tề gia nội trợ, bữa cơm, bát canh, những thứ đó nếu không có người vợ thì đàn ông không kham nổi. Đàn ông bắt đầu phụ thuộc phái đẹp sau ngày anh ta lấy vợ. Ở đời đã phụ thuộc ai thì người ta sợ người đó. Vì thế mà một trăm người đàn ông thì có tới 99 người sợ vợ. Hội những người sợ vợ, kéo nhau ra nhà hàng bia hơi, chạm cốc, hò hét ầm ĩ nhưng ông nào cũng thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, vì khi ra đi vợ dặn: "Uống ít thôi và nhớ về sớm".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
baoin