"Thâm cung bí sử" (36-3): Giấc mơ của con nhà nghèo

GiadinhNet - Ngay từ khi đóng tiền học để lấy bằng lái xe ô tô, Công đã mơ tới ngày mình được sở hữu một chiếc Camry.

> Phần trước: Sai lầm của ông giám đốc
 
Ngày cuối tuần anh sẽ lái xe đưa vợ con đi picnic ở đâu đó như Ao Vua, Đền Và, Khoang Xanh… để mọi người được thư giãn và ăn những món ưa thích. Anh hình dung thấy con anh sung sướng chạy nhảy, nụ cười mãn nguyện sáng bừng gương mặt và vợ anh sẽ xúc động với cảm giác hạnh phúc. Giấc mơ của con nhà nghèo nhỏ mọn thế thôi, không ao ước quyền cao chức trọng, không có mưu đồ vương bá. Xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn chấm hết.

Ô tô giờ đã có rồi nhưng con đường trước mặt của Công còn xa lắm, chưa đủ tiền để mua biệt thự và vợ anh đã vào tuổi băm rồi mà chưa có con. Lẽ ra những kế hoạch lớn trong đời phải được chia nhỏ ra và thực hiện từng bước một. Sau vài năm cưới vợ thì nên có con, khi có tiền thì mua ô tô, khi đủ tiền thì mua nhà. Cho dù chưa có ô tô nhà lầu, Công vẫn có thể tạo cho vợ con có những ngày cuối tuần hạnh phúc. Nhưng anh lại muốn làm việc gì cũng viên mãn. Muốn có mọi thứ rồi mới có những chuyến du lịch như mong ước của mọi người, vì thế mà Công lao đầu vào công việc, làm như hành xác.

Sáng ngày 8/3, Công gọi điện thoại cho vợ. Nhìn thấy số máy của chồng, Thuần nghĩ rằng chồng gọi điện để chúc mừng nhân ngày lễ. Đây là việc làm rất cần thiết của người đàn ông đã có vợ. Đi xa nên gọi điện thoại về nhà. “Anh biết giờ này đã khuya rồi nhưng vẫn cứ gọi cho em. Nếu không, anh không ngủ được”. Hoặc: “Anh thấy ti vi dự báo đêm nay ngoài mình gió mùa Đông Bắc tràn về, em đi làm nhớ mặc đủ ấm nhé!”. Phụ nữ có thể xúc động đến rơi nước mắt vì những cuộc điện thoại như thế. Nhưng hình như Công không biết tới điều đó. Anh mải mê kiếm tiền. Theo anh yêu vợ là phải kiếm thật nhiều tiền. Nhưng hôm nay không biết ai xui khiến mà chồng Thuần lại nhớ ngày mùng 8/3 và gọi điện cho vợ. Chỉ thế thôi là Thuần đã thấy vui rồi.

Thuần bấm máy và dạ một tiếng rất dịu dàng. “Hôm nay em đến công ty xây dựng số 2, lấy nốt số tiền họ còn nợ. Tuần trước anh lắp cho họ 10 dàn máy và mới nhận tiền đặt cọc 30%. Hợp đồng anh để trong ngăn tủ”. Đó là tất cả cuộc điện thoại của Công gọi cho vợ vào ngày 8/3. Với nội dung cuộc gọi này, Thuần trả lời chồng không dịu dàng như lúc nãy: “Thế thôi chứ gì? Biết rồi”.       
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin