"Thâm cung bí sử" (36-5): Người đàn ông bị cắm sừng

GiadinhNet - Bóng ma tình cũ đã kéo Thuần vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm.

> Phần trước: Tình cũ không rủ cũng đến
 
Trong đời sống hôn nhân, tình cũ như một bóng ma. Ở đời, người ta rất sợ ma, nhưng bóng ma tình cũ thì người ta không sợ, thậm chí còn thích. Bóng ma tình cũ đã kéo Thuần vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Cô bắt đầu một cuộc sống 2 mặt đầy giả dối. Nhiều khi cô cũng tự thấy như thế là nhục nhã nhưng mối quan hệ vụng trộm này lại có sức hút mạnh mẽ.

Tình cũ là ma thì nhất định có ma lực. Về phía Công, anh xử lý tình huống này theo cách riêng của đàn ông. Trước mọi sự bất trắc, đàn bà hay than ngắn thở dài, còn đàn ông không than thở mà hành động. Công thuê thám tử theo dõi vợ. Anh lại phạm sai lầm một lần nữa. Nếu không tin vợ thì cứ nói thẳng ra, cần thiết thì chia tay chứ không nên thuê người rình mò. Tình yêu đâu cần có bằng chứng, trái tim rung động là tình yêu đến. Và tình yêu chết cũng không cần bằng chứng, một sự lạnh nhạt, một chút nghi ngờ, một hành vi xem thường nhau, xúc phạm nhau là đủ giết chết tình yêu rồi. Tình yêu mạnh mẽ nhưng rất mong manh nên không cần nhiều độc dược lắm cũng có thể giết chết được. Vả lại, Công cần những tấm ảnh của thám tử làm gì. Tự anh có thể quyết định được tất cả mà không cần một yếu tố nào hết.

Hàng chục tấm ảnh của thám tử cho thấy Thuần và Minh hay gặp nhau, khi ở tiệm cà phê, khi trong nhà hàng đặc sản, trong nhà hát, trong siêu thị. Song như thế thì cũng chẳng nói được điều gì cả. Thuần là vợ anh chứ đâu phải là một tù nhân chung thân. Sự nghi ngờ bén rễ trong tim gan của Công khiến anh đứng ngồi không yên. Và anh trực tiếp đi theo dõi vợ. Nghe vợ nói: “Em đi cà phê tối với bạn” là Công bí mật bám theo ngay. Đúng là Thuần và Minh đi uống cà phê, nhưng không chỉ có thế. Sau cà phê, họ đưa nhau đến khách sạn. Ngay sau khi 2 người vào khách sạn, Công liền đến một nhà hàng và gọi một cô tiếp viên rượu ngoại về nhà ân ái như vợ chồng, ngay trong căn phòng hạnh phúc của anh và Thuần.

Thuần và Minh cũng có một thời gian ngắn nồng nàn ở khách sạn. Khi thấy đến lúc ai cũng phải về nhà mình, họ chia tay nhau. Thuần phóng xe về nhà cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Thấy ánh sáng trong nhà rất yếu, Thuần nghĩ là chồng đã đi nằm nên cô mở cửa rất khẽ. Cô đi tắm rất nhanh, mặc đồ ngủ và đi về căn phòng hạnh phúc của mình. Trong phòng đèn ngủ đã bật sáng. Nhưng khi Thuần mở cửa thì trước mắt cô là một cảnh choáng váng. Chồng Thuần và cô tiếp viên rượu ngoại đang quấn lấy nhau. “Tại sao lại thế này?”. Thuần gào lên giận giữ. Công kéo chăn đắp nửa người phía dưới cho cô gái khỏa thân trên giường và quay mặt về phía Thuần: “Vậy tại sao mày với thằng Minh lại đưa nhau vào khách sạn?”. Thuần không nói được gì cả. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là viết một lá đơn ly hôn.         
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

                  Khánh Hoàng

baoin