"Thâm cung bí sử" (37-3): Nỗi oan Thị Mầu

GiadinhNet - Sau 4 năm nghiên cứu sinh ở Nhật Bản, tấm bằng Tiến sĩ Thanh Phương mang về có giá rất cao, vì trường cấp bằng cho chị thuộc tốp 500 của châu Á.

> Phần trước: Một tình yêu đẹp
 
Cả trường hoan hỉ đón Thanh Phương trở về, làm công tác giảng dạy với cương vị cao hơn - Chủ nhiệm khoa. Các sinh viên cũng ngưỡng mộ cô giáo Thanh Phương nhiều hơn, vì đó là một vị tiến sĩ thực thụ. Nhưng Thanh Phương có nỗi buồn riêng mà không ai biết.

Bốn năm ở nước ngoài, vì quá yêu chồng mà Thanh Phương không bao giờ dám phản bội chồng, kể cả trong ý nghĩ. Và để chống chọi lại những đòi hỏi như lửa cháy của sinh lý, chị đã phải dùng đến “của giả” tự sướng. Thanh Phương không lường hết được những hậu quả của việc này. Trong căn phòng hạnh phúc mà nhiều người mong ước Thanh Phương không thấy thỏa mãn. Vì của thật không dai sức như của giả. Sau những lần ân ái, vì chưa được tới đỉnh, nên Thanh Phương phải chạy vào nhà tắm để tự sướng bằng của giả. Chuyện đó cũng không phải là nghiêm trọng, nếu Duy Hào (chồng chị) không biết. Nhưng lần nào cũng thấy vợ vào nhà tắm một lúc lâu sau khi ân ái, Duy Hào đâm nghi và đã xộc vào nhà tắm. Hào sửng sốt khi thấy vợ mình yêu của giả hơn của thật. Đây là một nỗi nhục của thằng đàn ông.

Dù học nhiều, bằng cấp rất cao nhưng Thanh Phương không biết cái tính độc quyền của đàn ông. Đây là một tính cách mang đậm bản năng, nghĩa là rất gần với động vật. Con khỉ đầu đàn, độc quyền lãnh địa của nó và những con khỉ cái trong đàn. Một con khỉ đực khác xâm phạm độc quyền của nó, lập tức sẽ nổ ra một cuộc chiến không khoan nhượng, một mất một còn. Con khỉ đực chiến thắng sẽ thống lĩnh tất cả, từ lãnh địa đến cả đàn khỉ cái. Tính độc quyền của đàn ông cũng mang màu sắc đó. Không phải đàn ông yêu mãnh liệt đến mức có thể giết đồng loại để bảo vệ quyền của mình với bạn tình. Nhưng đã có hàng nghìn vụ án tình thảm khốc, trong đó gã đàn ông đã giết cả người tình lẫn tình địch. Đó hoàn toàn không chỉ bởi tình yêu mà chủ yếu và trước hết là do tính độc quyền của con đực.

Thanh Phương đã học rất nhiều, đỗ đạt rất cao, nhưng chị không biết về tính độc quyền của con đực. Khi thấy vợ yêu của giả hơn của thật Duy Hào đã lồng lên, băm vằm cái của giả ấy thành hàng trăm mảnh rồi quay sang đánh Thanh Phương rất dã man. Ngay từ cú đánh đầu tiên, Duy Hào cũng phải ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao một người có văn hóa cao như thế lại có thể ứng xử với vợ vô văn hóa đến thế.
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin