"Thâm cung bí sử" (38-3): Lưới tình khó thoát
GiadinhNet - Nhiều khi đàn ông hay tiếc của trời cho, không ăn thì phí.
Cái tin cô gái tiếp thị rượu Tây có thai đối với Tâm không phải là một tin vui mà là một tai họa. Nếu như chuyện này xảy ra cách đây 7 năm thì có thể là một niềm vui của Tâm.
Cô gái khá xinh đẹp. Người ta nói rằng không phải ai cũng có thể lấy vợ đẹp. Tây Thi là của Ngô Vương Phù Sai. Dương Quý Phi là của Đường Minh Hoàng. Nồi nào, vung nấy. Một người đàn ông tiền túi không đủ tiêu vặt không thể lấy vợ đẹp. Nhan sắc cũng cần rất nhiều tiền để nuôi dưỡng nó. Bây giờ thì Tâm đã có khá nhiều tiền, chi tiêu không cần phải tính đếm nên có thể lấy vợ đẹp. Một người vợ xinh, trẻ cũng góp phần làm sang cho chồng và có khi còn tạo thuận lợi trong kinh doanh. Nhưng khi Tâm bắt đầu có tiền thì cũng là lúc anh đã có vợ và có con. Với mối quan hệ tình cảm ngoài luồng này, Tâm chỉ nghĩ đơn giản là một cuộc vui, được đến đâu hay đến đấy.
Nhiều khi đàn ông hay tiếc của trời cho, không ăn thì phí. Nhưng một khi đã ăn rồi thì quen miệng, có lần một là có nhiều lần. Trong những lần quan hệ ở khách sạn, Tâm đinh ninh rằng cô gái ấy phải có biện pháp phòng vệ, vì nếu xảy ra chuyện mang thai ngoài ý muốn thì người bị thiệt thòi đầu tiên là cô ta chứ không phải Tâm. Nhưng anh không biết rằng người đẹp đã chủ động chăng lưới tình để bắt anh. Trước khi quen Tâm, cô ta đã có người yêu nhưng khi biết cô đã mang thai thì gã trai lơ kia đã biến mất tăm, bỏ của chạy lấy người. Anh ta ăn ốc, còn Tâm là người đổ vỏ. Nhưng Tâm không hề biết gì về chuyện này.
Bây giờ anh bị trói chặt bởi cái thai trong bụng cô gái. Sau rất nhiều suy tính, Tâm đã cho cô gái một món tiền kha khá và khuyên cô nên chủ động giải quyết hậu quả. “Anh thú thật với em là anh đã có vợ và một con trai lên 4 tuổi. Vì thế dù anh rất yêu em nhưng chúng ta không thể thành vợ chồng được. Em hãy tự giải quyết chuyện này kẻo sẽ bị thiệt thòi cho em. Đời em còn trẻ, tương lai còn dài”. Nhưng cô ta không chấp nhận cách giải quyết của Tâm. “Đã có vợ, có con sao anh còn quan hệ với em và lúc nào cũng hứa là đem đến cho em hạnh phúc? Giờ em đang mang con anh trong bụng. Đàn ông các anh khi vui thì say đắm, thề thốt, được thỏa mãn rồi thì muốn rũ bỏ. Nhưng phụ nữ chúng em khác. Em đi giải quyết hậu quả là bỏ đi một sinh linh. Em không đủ nhẫn tâm để làm một việc ác như thế. Vả lại, việc phá thai có thể gây hậu quả khó lường. Em đã có thai thì sẽ sinh con. Anh yên tâm. Em không phải là loại gái đi cướp chồng người. Vợ anh sẽ không biết chuyện này đâu. Nhưng anh thì phải biết rằng anh đã có với em một đứa con và em tin rằng anh sẽ không vô trách nhiệm với đứa con của mình”.
Nghe những lời đó, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nghĩa là mọi chuyện vẫn được giữ bí mật. Cô ta chỉ cần anh có trách nhiệm với đứa bé thôi, nghĩa là anh phải góp tiền nuôi con mà tiền thì anh không thiếu.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
(Còn nữa)
Khánh Hoàng