"Thâm cung bí sử" (41-2): Khi tiền bạc chen vào tình yêu

GiadinhNet - Không cần phải nói thêm thì ai cũng biết là mẹ tôi đã yêu người ấy. Tình yêu của họ cả trường THPT ở quê tôi đều biết.

> Phần trước: Người đàn ông bí mật của mẹ tôi
 
Không cần phải nói thêm thì ai cũng biết là mẹ tôi đã yêu người ấy. Tình yêu của họ cả trường THPT ở quê tôi đều biết. Cả làng khen hai người đẹp đôi và bà ngoại tôi cũng đã có thầm ý nhận người ấy làm con rể. Nếu tình hình suôn sẻ thì sau khi tốt nghiệp đại học, hai người sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng sự đời vốn lắm bất ngờ.

Mẹ tôi cùng một người bạn gái nữa thuê một căn phòng cấp 4 để trọ học. Người cho thuê nhà là một cai đầu dài trong ngành xây dựng. Có một dạo ngành xây dựng làm ăn rất phát đạt. Có một ít tiền lãi, anh cai này mua một mảnh đất xây một dãy nhà cấp 4 cho sinh viên thuê trọ. Nhan sắc của cô sinh viên người Hà Tĩnh đã hớp hồn anh chủ cho thuê nhà. Nhiều khi anh ta quên thu tiền của nhà cô sinh viên người Hà Tĩnh.
Ở Can Lộc có một ông thầy lang chữa bệnh khớp rất nổi tiếng. Đây là bài thuốc gia truyền đã nhiều đời. Hàng ngày bệnh nhân các nơi về lấy thuốc rất đông. Ông thầy lang chỉ bán cho mỗi người bệnh 3 thang thuốc lá, giá khá rẻ và chỉ 3 thang chứ không bán thêm. Ai uống 3 thang thuốc mà chưa khỏi bệnh, thầy lang cũng không bán thêm nữa mà khuyên người bệnh dùng loại thuốc khác. Mẹ của anh chủ cho sinh viên thuê nhà cũng bị bệnh khớp và anh ta phải vào Can Lộc để mua thuốc cho mẹ. Cô sinh viên người Hà Tĩnh (mà bây giờ là mẹ tôi) đã chỉ đường cho anh cai xây dựng đi lấy thuốc khớp cho mẹ. Và vì thế mà anh ấy biết nhà bà ngoại tôi.

Trong chuyến đi lấy thuốc lần đó, anh cai xây dựng (tức là bố tôi bây giờ) đã mua tặng bà ngoại tôi một số món quà đắt tiền. Rồi anh cai xây dựng còn về thăm bà ngoại tôi nhiều lần nữa và lần nào cũng có quà cho bà. Thế là dần dần bà ngoại tôi đã đổi ý, quyết định gả con gái cho anh cai xây dựng. Mẹ tôi kiên quyết phản đối nhưng bà ngoại tôi thì kiên quyết bắt ép. Theo mẹ tôi kể lại thì ngày đó bà ngoại tôi đã tuyệt thực tới 7 ngày liền. Trước tình hình đó, mẹ tôi đã phải đồng ý lấy chồng theo ý của bà ngoại.

Bố tôi cũng da ngăm đen và cũng mắt một mí. Câu chuyện này liên quan trực tiếp đến ông nội tôi là ông Tường. Bà nội tôi ngày trước có đôi mắt lá răm rất đẹp. Các cụ trong làng kể rằng ngày trước, đôi mắt lá răm ấy liếc vào ai thì người đó đêm về không sao ngủ được. Chính bà nội tôi kể rằng ngày trước bà không ưa đàn ông mắt một mí, nhìn thấy gian giảo thế nào ấy. Nhưng người ta thường nói: “Ghét của nào, trời trao của ấy”. Ông Tường đàn ngọt, hát hay. Những đêm trăng thanh gió mát, ông hay mang đàn bầu ra ngồi cạnh ao làng đàn và hát…
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần


(Còn nữa)
Khánh Hoàng
thuctap2