“Thâm cung bí sử” (45-4): Hành vi tự sát

GiadinhNet - Nếu bị vợ truy xét về việc ngoại tình mà không chối cãi được thì xin lỗi vợ. Đây cũng là kinh nghiệm của cánh mày râu. 10 người xin lỗi vợ trong trường hợp này thì có 9 người được bà xã tha thứ. Nhưng vẫn còn 10% ngoại lệ và Bảo Kim thuộc số 10% đó.

> Vị đắng của miếng chả
 
Khi nghe Mạnh thành thật xin lỗi, chị nói rất bình thản: “Tôi đã quên anh từ lâu rồi. Với một người tôi đã quên thì không cần phải xin lỗi. Anh có thể ngủ với 1.000 người đàn bà khác, nhưng không được đụng đến tôi”. Chưa hết, Bảo Kim còn phân chia rạch ròi việc nhà như sau: “Tiền ăn hàng tháng, tiền điện nước, tiền học cho con và các loại phí khác, tôi và anh chia đều và đóng góp như nhau. Tôi sẽ nấu cơm hộ anh, giặt giũ quần áo hộ anh, dọn dẹp nhà cửa hộ anh, còn tiền thì tôi sẽ đóng góp đủ, không ai nợ ai đồng nào cả. Tuần tới tôi sẽ đi làm”.

Về chuyện kiếm việc làm, đối với Bảo Kim không khó. Chị đã tốt nghiệp xuất sắc trường nuôi dạy trẻ, đã bỏ thời gian học nấu ăn, học nghệ thuật cắm hoa và trang trí nội thất. Tất cả sự học của chị là để làm vợ và làm mẹ vì chị rất yêu và tin tưởng Mạnh. Rốt cục thì trong gia đình cũng phải có một người dám hy sinh, tự giam mình trong 4 bức tường và trong gian bếp để chăm lo tử tế cho chồng con. Chị nhận thức sứ mệnh của mình như vậy và đã làm như vậy. Nhưng bây giờ thì sự hy sinh của mình cho con vẫn còn nguyên giá trị, còn cho chồng thì không còn giá trị gì nữa. Vì thế, chị không ở nhà để chờ chồng mang tiền về mà quyết định đi làm.

Một trường mầm non đầy danh tiếng đã chính thức mời Bảo Kim làm Phó Hiệu trưởng. Công việc này vừa giúp chị có thu nhập mà vẫn có điều kiện nuôi dạy con được chu đáo. Quyết định này của Bảo Kim là đòn trừng phạt nặng nề nhất đối với Mạnh. Khi một người vợ tự nguyện lui về để chăm lo gia đình là đã tôn người chồng lên vị trí cao nhất trong gia đình. Còn bây giờ, khi chuyện tài chính đã chẻ hoe ra như thế thì vị trí của ông chồng không bằng cái đinh gỉ nữa. Từ trước đến nay, Mạnh vẫn tự hào là trụ cột chính của gia đình. Còn bây giờ thì anh phải nhờ vợ, nhờ vợ nấu cho ăn, nhờ vợ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, nhờ vợ chăm sóc con, vì anh không có nhiều thời gian. Vậy anh là cái gì trong gia đình này?

Thật ra thì Mạnh vẫn còn một phần nghìn tia hy vọng. Anh vẫn còn đủ thời gian để chứng minh cho vợ biết rằng chuyện ăn vụng vừa qua chỉ là sự hồ đồ nhất thời. Anh phải sống khác, dành thời gian thật nhiều cho con và chăm sóc gia đình hết sức chu đáo. Rồi thời gian sẽ làm lành vết thương. Nhưng Mạnh đã hành động ngược lại. Anh sống trong nhà như một người khách và đó là hành vi tự sát.
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

> Đọc toàn bộ loạt bài "Thâm cung bí sử" tại đây

Khánh Hoàng
(Còn nữa)
hatrangthuctap