"Thâm cung bí sử" (49-1): Sự cố kinh hoàng khi vợ đi xa

GiadinhNet - Cậu cả nhà ông Ổn lập nghiệp ở Canada và lấy vợ định cư luôn bên đó. Cô út đã xuất giá và cũng chồng con đề huề. Nhà còn lại chỉ hai ông bà già, nhưng ông Ổn cảm thấy đời thế cũng ổn.

Câu chuyện thứ 49: Sự cố kinh hoàng khi vợ đi xa

Phần I: Tuổi già cô quạnh

Con trai năm lần bảy lượt gọi điện về nằng nặc mời bố mẹ sang Canada sống để được phụng dưỡng. Ông Ổn từ chối thẳng thừng. Ngoại ngữ cả hai vợ chồng ông không biết nửa chữ. Sang bên đó giao tiếp với ai, trò chuyện với ai. Ngày này qua ngày khác giam mình trong bốn bức tường có khác gì đi tù. Nhưng rồi cô con dâu Tây sinh con trai đầu lòng và thằng cả khẩn khoản mong sự giúp đỡ của mẹ. Nhìn ảnh thằng cháu nội, tuy do một chị đầm sinh ra, nhưng vẫn là giỏ nhà ai, quai nhà nấy, giống bố như lột. Lại nữa, thằng bố nó nói rằng gửi trẻ ở bên này mỗi tháng tốn gần 12 triệu đồng tiền Việt Nam mà vẫn không bằng bà trông cháu. Thương con, xót của, bà lão nhà ông Ổn vội vã bay sang Canada.

Thế là chỉ còn mỗi ông Ổn sống một mình cô quạnh. Căn hộ tập thể chỉ hơn 30m2 mà sao bây giờ trông rộng rãi trống vắng quá. Bà con dân phố thấy ông Ổn sống rất phong lưu. 6h sáng, ông xuống đi bộ một vòng rồi quay về ngồi bên quán nước trong mảnh sân chung của tổ dân phố. Ở đây, toàn cán bộ về hưu, kể cả ông chủ quán. Các ông già chẳng việc gì phải vội. Họ cứ chậm chạp nhâm nhi cốc trà nóng và bàn tán đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện vợ chồng Tổng thống Putin ly hôn đến chuyện cô hoa khôi ở miền Nam đi bán dâm bị bắt trong khách sạn và chuyện giá điện rục rịch đòi tăng. 7h30’ ông mới đi ăn sáng. Quán phở lúc này không đông nữa, vì những người phải đến cơ quan đã ăn xong rồi. Ông gọi một bát phở gầu bò 50.000 đồng và một chén rượu thuốc. Ăn xong, ông nhẩn nha đi qua sạp báo, nhặt mấy tờ báo, đem về nhà, dương mục kỉnh lên đọc từ dòng đầu tới dòng cuối. Vậy mà vẫn chưa hết buổi sáng. Ông kê cao gối bật tivi lên xem, không cần biết đó là phim gì, miễn là có tiếng người cho nhà đỡ cô quạnh. Bữa trưa và cả bữa tối nữa, ông không thèm bật bếp ga. Một thân, một mình nấu chẳng bõ dính nồi, cứ ra quán là xong, thích ăn món gì, gọi món ấy. Lương hưu của ông thuộc loại khá. Và lương hưu của bà, ông cũng được nhờ lĩnh hộ, ấy là chưa kể tiền con trai gửi về rất đều. Ông không thiếu tiền, chỉ thiếu tình thôi.    
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

> Đọc toàn bộ Thâm cung bí sử tại đây

 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin