"Thâm cung bí sử" (5): Kẻ lừa đảo

Giadinh.net - Suốt cả tuần liền Vân Anh sống trong tâm trạng bất an. Linh cảm về một điều không may mắn luôn ám ảnh cô.

> Phần trước: Khế ước bán con
 
Nhiều đêm đang ngủ say, Vân Anh bỗng choàng dậy vì một cơn ác mộng. Trong mơ Vân Anh thấy một người đàn ông to lớn, hai mắt đỏ như hai cục máu, tay cầm gươm, doạ giết cô. Cô gọi điện cho mẹ ở Việt Nam kể về giấc mơ của mình trong trạng thái cực kỳ lo lắng và sợ hãi. Nhưng bà Quản an ủi con gái rằng do khác xa về địa lý, về múi giờ nên giấc ngủ không sâu, sức khoẻ không tốt và hay mơ mộng linh tinh nhưng rồi sẽ quen dần. Tuy vậy, Vân Anh vẫn không yên tâm, cô nơm nớp lo sợ. Gần đây, ông Jung thường đưa một người đàn ông cao lớn, mắt xếch, lông mày dựng ngược như lưỡi mác nom rất hung dữ đến nhà uống rượu và thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm cô.
 

Một hôm, ông Jung đưa Vân Anh vào rừng dạy cách hái nấm. Rừng ở đây rất nhiều nấm quý nhưng cũng nhiều nấm độc. Ông Jung dạy Vân Anh cách phân biệt các loại nấm và cách thu hái chúng. Được vào rừng, hoà mình với thiên nhiên, Vân Anh thấy tâm hồn thư thái hơn, vả lại được lao động cũng đỡ buồn.

Sau mấy buổi quen đường, quen rừng và quen các loại nấm, Vân Anh đã có thể tự đi hái nấm một mình. Và một buổi sáng, khi Vân Anh vào rừng hái nấm, những người chăn bò trên thảo nguyên bỗng nghe hai tiếng súng. Khi mọi người phi ngựa về phía có tiếng súng nổ thì người ta thấy Vân Anh đã chết, viên đạn nhằm trúng trán cô. Cách chỗ Vân Anh chết chừng 70m, có một người đàn ông to lớn bị thương, viên đạn bắn trúng bả vai người đàn ông này. Cách chỗ ông ta nằm không đầy 1m có một khẩu súng trường nòng dài, đây là loại súng bắn tỉa có gắn kính ngắm hồng ngoại, độ chính xác rất cao. Đứng cách người đàn ông bị bắn nát bả vai là người gác rừng với khẩu súng săn hai nòng trong tay. Người đàn ông bị bắn nát bả vai chính là cái gã mặt mũi hung dữ gần đây thường đến nhà ông Jung uống rượu. Chính khẩu súng bắn tỉa của hắn đã hạ sát Vân Anh. Còn người nổ súng bắn nát bả vai hung thủ chính là người gác rừng.

Sau này trước toà án, người gác rừng khai rằng ông thấy cô gái gốc Việt một mình vào rừng hái nấm và một lúc sau thì có người xách súng lén đi theo cô ta. Vì nghi ngờ, ông bí mật bám theo và thấy gã đàn ông này có ý định hạ sát cô gái. Ẩn mình sau một gốc cây to, ông định hú lên một tiếng để đánh động nhưng chưa kịp làm thì súng đã nổ và cô gái gốc Việt đã chết. Ngay tức khắc, ông nổ súng như một phản ứng tự vệ. Trước toà, tên sát thủ đã cúi đầu nhận tội nhưng hắn đưa ra một bản khế ước khác được ký giữa hắn và ông Jung. Ông Jung thuê hắn giết Vân Anh để lấy tiền bảo hiểm còn hắn thì đi giết thuê cũng chỉ để kiếm tiền. Với tờ khế ước này, ông Jung không thể chối tội. Âm mưu bẩn thỉu này đã được Jung tính toán kỹ từ trước. Ngay sau khi làm thủ tục nhập quốc tịch cho Vân Anh, Jung đã mua bảo hiểm cho "con nuôi" và đã tính trước được khoản tiền mà hắn sẽ được nhận nếu Vân Anh chết bất đắc kỳ tử.

Phải tốn khá nhiều thời gian, ông Lê Xuân Giang mới tìm được nhà bà Quản. Ông làm việc này như một nghĩa cử và hoàn toàn vô tư. Nhưng ông rất bất ngờ khi thấy bà Quản nghe tin con gái bị giết chết mà vẻ mặt không bộc lộ sự đau đớn. "Thế thì tôi sẽ sang Australia kiện kẻ đã giết con tôi và bắt chúng phải bồi thường”. Bà Quản nói như vậy, nghĩa là trước hết bà chỉ nghĩ đến tiền. Và sau khi nghe chuyện bà Quản cho con gái đi làm con nuôi, thì ông Giang đã nổi giận: "Bà là một kẻ lừa đảo táng tận lương tâm. Ông trời thật uổng công khi cho bà được làm một người mẹ. Chính trò lừa đảo bẩn thỉu của bà đã khiến con gái bà phải chết oan uổng nơi đất khách quê người”. Ông Giang mắng bà Quản như vậy rồi ra về. Bước chân ông nặng như chì, nhưng nỗi đau nhân tình trong ông còn nặng hơn.
 
Khánh Hoàng
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan