"Thâm cung bí sử" (59-8): Cần phải biết thay đổi bản thân mình

GiadinhNet - Những người như Nguyễn Văn Hảo khó mà hiểu được rằng làm vợ chồng cũng giống như một nghề nghiệp, không chỉ cần những kiến thức, năng lực, thói quen mà còn cần cả tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm xã hội cao.

> Phần trước: Tàn giấc mơ đổi đời

Nhiều đôi vợ chồng không qua nổi kỳ sát hạch về sự trưởng thành tâm lý. Những người mang nặng tính thực dụng, ảo tưởng trong hôn nhân sẽ nhanh chóng bị thất vọng. Thật ra nếu tìm hiểu kỹ Nguyễn Văn Hảo thì Minh Hằng sẽ không nhận lời anh ta, dù đạt cả 3 tiêu chuẩn. Nhưng tính thực dụng, ảo tưởng đã làm mờ mắt Minh Hằng và kết cục là hôn nhân bị tan vỡ.

Dòng xoáy của các xung đột sẽ cuốn đi những ông chồng, bà vợ nào toan tính nhờ hôn nhân để cải thiện vị thế và đổi đời. Lẽ thường tình, hôn nhân sẽ ảnh hưởng tốt đến phát triển nhân cách. Nhưng nếu chỉ coi hôn nhân như chiếc bàn đạp cho riêng mình thì sẽ gặp bất hạnh. Minh Hằng tin rằng một nhan sắc, một sự khôn khéo như cô thì sau ngày cưới, Hảo sẽ vâng lời răm rắp, nhưng Nguyễn Văn Hảo từ bé đã không biết vâng lời rồi. Anh ta luôn nghĩ rằng Minh Hằng phải thấy may mắn và hạnh phúc khi núp bóng một công tử con nhà khá giả. Thế nên, hễ xung đột xảy ra là Hảo dùng đến nắm đấm.

Vừa đánh vợ, anh ta vừa hét lên: “Cô là con bé miền ngược, như con chó hoang tôi nhặt về, cho ăn, cho ở mà còn không biết điều”. Vì thế, bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng bởi hàng chục tấn bi kịch nho nhỏ chất chồng lại. Và họ trở thành kẻ thù của nhau, phải chia tay khẩn cấp hoặc phải loại bỏ nhau khẩn cấp.

Tính thực dụng, ảo tưởng đã giết chết tình yêu ngay khi nó vừa mới nhú mầm. Có thể anh chàng lương hơi thấp mà Minh Hằng đã phải an ủi bằng câu: “Mãi mãi là bạn thân của nhau”, sẽ là người có nhân cách tốt hơn, hiểu trách nhiệm làm chồng hơn. Cũng có thể những anh chàng không có hộ khẩu Hà Nội mà Minh Hằng đã từ chối khéo trước đây sẽ đáng mặt nam nhi hơn, giàu đức trượng phu hơn để không bao giờ trở thành kẻ vũ phu. Sau một thời gian ngắn sống chung với một anh chàng đủ cả 3 tiêu chuẩn, Minh Hằng đã cay đắng nhận thấy sai lầm của mình.

Người khôn biết mình lạc lối thì phải thay đổi. Minh Hằng là một người như thế và cô đã kiên quyết thay đổi. Vị thẩm phán nào khi nhận một lá đơn xin ly hôn thì việc đầu tiên phải làm là hòa giải. Nhưng Minh Hằng quyết không chấp nhận hòa giải. Đưa đơn ly hôn ra tòa là Minh Hằng thuê nhà ở riêng, thay sim điện thoại để không phải nghe Hảo léo nhéo. Cô thuê một căn hộ gần nhà anh rể để khi cần thì nhờ anh chị giúp đỡ. Với phái đẹp, chuyện thay đổi hôn nhân không bao giờ là đơn giản. Ly hôn nghĩa là phải sang một chuyến đò nữa, liệu có gặp sóng to gió cả không?     
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin