"Thâm cung bí sử" (8-6): Khi người ta đói tình
Giadinh.net - Tuy là cán bộ phiên dịch nhưng từ khi Xuân làm tổng giám đốc, Văn phòng công ty bố trí cho Huyền Dung lùi về hậu phương để lo gia đình.
Câu chuyện thứ 8: Úp rọ chuyên gia lật đổ
> Phần 5- phần trước: Người đẹp tinh khôn
> Phần 2: Tài trí nhà buôn
> Phần 1: Úp rọ chuyên gia lật đổ
Lương lĩnh đều hàng tháng và đến hẹn lại lên lương nhưng Huyền Dung gần như vắng mặt hẳn ở công ty. Xét về một góc độ nào đó thì Văn phòng công ty sắp xếp như thế là đúng. Quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh không phải là người lính ngoài mặt trận mà là người ở hậu phương. Khi binh lính của Việt Vương Câu Tiễn kéo quân sang đánh nước Ngô để báo thù, các bà vợ dặn chồng rằng: “Phải thắng đấy nhé”. Còn các bà mẹ thì dặn con: “Nếu không thắng thì đừng về”. Và quân nước Việt chỉ đánh một trận là đại thắng, bắt sống cả vua Ngô là Phù Sai.
Sự nghiệp của người đàn ông cũng vậy, gia đình chính là bệ phóng của họ và người vợ là điểm tựa của họ. Nếu người vợ không biết chăm lo gia đình thì ông chồng không làm nên cơm cháo gì. Một người giữ cương vị như Xuân rất cần một người đàn bà khôn ngoan trấn giữ hậu phương. Nhiều khi một vài tháng Xuân mới tạt qua nhà một chốc rồi lại lên công trường ngay. Nhưng anh là người thông minh và rất biết nịnh vợ. Đêm nào Xuân cũng gọi điện thoại về nhà và thường là rất muộn. “Anh biết giờ này muộn rồi nhưng vẫn cứ gọi cho em vì anh nhớ em. Công trường đang vào ca 3 và anh vừa đi kiểm tra về. Em và các con vẫn ổn cả chứ? Nói với các con rằng bố rất nhớ chúng nó”. Những cuộc điện thoại như thế rất dễ lọt lỗ tai phụ nữ.
Song dù sao thì đó vẫn chỉ là điện thoại. Cái hôn qua điện thoại không thể thay thế được việc hai đôi môi bập vào nhau, hai vòng tay ghì lấy nhau. Vả lại, Xuân là người đang tiến lên đỉnh cao. Chung quanh anh có biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ. Còn người đẹp Huyền Dung dù là hoa khôi một thời nhưng giờ đã là hàng cũ rồi. Đường nét nhan sắc thì vẫn còn nhưng cơ thể thì đã nhão ra sau hai lần sinh nở. Vì thế, Huyền Dung trở thành bà vợ treo và luôn trong trạng thái đói tình. Đã đói thì đương nhiên người ta phải ăn.
![]() |
Trong số đàn em của ông Xuân, Huyền Dung ưng mắt nhất là Quyên. Hắn to cao, đẹp trai lại lắm tiền, đúng là mười phân vẹn mười. Lúc đầu, Quyên chưa coi Xuân là bậc thầy để nhờ cậy vạch đường chỉ lối và sắp đặt cho ghế nọ ghế kia mà chỉ coi Xuân là một bậc đàn anh có cái đầu to trong ngành. Nhưng bà chị thì dung nhan còn quyến rũ, hơn nữa vì hay phải thay chồng đi “chùa thầy” nên bà quan hệ rất rộng và đó là điều mà Quyên cần tranh thủ. Chú em Quyên được bà chị Huyền Dung rất cưng chiều. Hai chị em thường đánh xe đi đâu đó mà mọi người không ai biết. Khi Xuân tiến thêm một bước nữa thì Quyên mới tìm ông anh để tôn làm thầy. Qua chuyện thăng tiến của ông Xuân, Quyên càng thấy việc chạy thầy là vô cùng hữu hiệu. Từ đó, Quyên chăm sóc chị Huyền Dung hết sức tận tình. Ngoài việc làm cho bà chị lúc nào cũng vui vẻ, Quyên còn biếu chị Huyền Dung cả một đống tiền khi bà làm nhà mới. Thế là Huyền Dung được cả tình lẫn tiền, còn Quyên thì được thăng tiến.
Có một thằng em chăm sóc vợ, ông Xuân cũng yên ổn hơn. Thỉnh thoảng không còn phải đối phó với những cuộc kiểm tra đột xuất của “sư tử” Hà Nội, càng không phải dàn xếp chuyện bà vợ gọi điện thoại mắng mỏ cô này, doạ rạch mặt cô kia. Giờ thì chả ai người ấy ăn và nem ai người ấy rán. Gia đình Huyền Dung tồn tại nhờ sự giả tạo, nói với nhau những câu ngọt ngào giả tạo, quan tâm đến nhau một cách giả tạo, anh anh em em, chồng em vợ anh xưng hô đầy giả dối ở đầu môi.
(còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
