"Thâm cung bí sử" (8): Úp rọ chuyên gia lật đổ

Giadinh.net - Năm 2004, Quyên bị toà tuyên phạt 7 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Tại sao một người thông minh và từng trải như Quyên lại phạm tội một cách dại dột như vậy?

Phần 1: Bàng Quyên

Tên khai sinh của anh là Đặng Đình Quyên. Tên thường gọi cũng là Quyên, còn chữ "Bàng" đệm phía trước là do đồng đội đặt cho anh từ thời chống Mỹ. Nguyên do là anh hay kể chuyện Đông Chu Liệt Quốc. Trên chặng đường hành quân, khi dừng chân ở binh trạm, chúng tôi thường tranh nhau căng võng cạnh Quyên để được nghe anh kể chuyện Đông Chu Liệt Quốc. Anh cũng là người lắm mưu nhiều kế. Tôi nhớ mãi chuyện anh đánh lừa quân lính của Tạ Quang Trưởng ở Thượng Đức. Lúc đó đơn vị Quyên chốt giữ một cao điểm cạnh ngã ba đường. Địch lăm le chiếm bằng được cao điểm này. Thám báo địch ngày đêm rình mò, thăm dò lực lượng ta. Cứ ngày mưa Quyên mới cho thay quân ở trên chốt. Lính ta cõng nhau lên chốt, vải mưa trùm sau lưng như đeo ba lô. Quân lên chốt một trung đội thành hai, cứ 3 lần thay quân như thế lực lượng ta ở trên chốt có hơn một đại đội nhưng thám báo địch cứ tưởng là chỉ có một trung đội. Vì thế khi chúng đánh lên chốt thì bị bất ngờ về lực lượng và bị tiêu diệt sạch. Quyên nói rằng đó là mẹo rút bếp của Tôn Tẫn.
 

Vì Quyên thuộc lòng Đông Chu Liệt Quốc lại nhiều mưu hay kế lạ nên chúng tôi gọi anh là Bàng Quyên. Đây cũng là một nhân vật lắm mưu kế trong lịch sử Trung Quốc, thời Xuân Thu. Cùng học với Quyên còn có Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn... toàn là những người kỳ tài cả. Theo học Quỷ Cốc Tiên Sinh được 3 năm Quyên thấy mình đã có thể xuống núi cầu vinh hoa được rồi. Một hôm đi xách nước, qua dưới chân núi, nghe người đi đường nói nước Ngụy xuất nhiều tiền của để cầu người tài, Bàng Quyên muốn từ giã Quỷ Cốc Tiên Sinh để đến nước Ngụy nhưng sợ sư phụ phật ý nên không dám nói. Song Quỷ Cốc trông mặt xét tình đã biết ý riêng của Quyên, bèn cười mà bảo rằng:

- Thời vận nhà ngươi đã đến, sao không xuống núi mà cầu lấy giàu sang?

Quyên liền quỳ xuống mà nói rằng:

- Đệ tử cũng đã có ý ấy nhưng không biết chuyến đi này có hài lòng không.

Sư phụ nói:

- Nhà ngươi đi hái một nhành hoa đem về đây ta xem cho.

Bấy giờ là tháng 6, trời nóng nực, ít có hoa nở, Bàng Quyên tìm mãi mới thấy một nhành hoa cỏ, liền nhổ lấy cả gốc đem về trình sư phụ.

Sư phụ nói:

- Nhà ngươi có biết tên thứ hoa này là gì không? Đây là hoa mã đâu linh, mỗi lần nở ra 12 bông,  như thế là sau này nhà ngươi cũng được vinh hiển 12 năm. Hoa này hái ở hang Quỷ Cốc, thấy mặt trời thì héo, bên chữ "quy" có chữ "uỷ", nhà ngươi tất lập nghiệp ở nước Ngụy  - Sau một lúc im lặng, sư phụ nói tiếp - sau này nhà ngươi sẽ vì việc lừa dối người mà bị người ta lừa lại, cho nên phải lấy điều đó mà răn mình.

Bàng Quyên đến nước Ngụỵ, được Ngụỵ vương phong làm đại tướng, tôn làm quân sư. Nhưng sau này vì ghen tài Tôn Tẫn, Bàng Quyên đã lừa Tôn Tẫn khiến Tẫn bị tội chặt chân. Sau đó Bàng Quyên bị Tôn Tẫn lừa lại và bị trúng tên chết ở đường Mã Lăng.

Anh Quyên người Việt Nam, can tội phải vào tù, vừa được đặc xá dịp mồng 2/9/2009 bắt đầu phất lên từ năm 1992 và phải vào tù năm 2004 cũng là 12 năm. Không hiểu sao mà cái biệt danh Bàng Quyên lại ám vào số phận của Quyên đến thế.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa

thanhloan