"Thâm cung bí sử": Ông hàng xóm tốt bụng
GiadinhNet - Tuy đã gần 50 tuổi, nhưng do được ăn uống tốt và luôn được các mỹ viện chăm sóc nên bà Cẩm Phương vẫn giữ được nhiều nét xuân sắc.
![]() Ảnh minh họa. |
Mặt chưa có nếp nhăn, khóe mắt chưa có những đường hình rẻ quạt, eo vẫn thon và ngực vẫn căng tròn. Những tia mao mạch li ti hồng lên ở phần ngực để hở, trông rất khó chịu.
Phụ nữ làm đẹp không phải để soi gương tự ngắm mình mà để cho đàn ông nhìn. Nhưng ông Tư thì đang mải lo chuyển đổi phương thức kinh doanh nên công việc ngập đầu, không có thời gian để ngắm vợ. Vì thế, dung nhan của bà Cẩm Phương chỉ làm sướng mắt ông hàng xóm. Đây là ông hàng xóm rất tốt bụng, luôn quan tâm đến bà Cẩm Phương.
Nghe giọng nói của bà hàng xóm xinh đẹp hơi khác, ông ta quan tâm ngay: “Chị bị ho phải không? Mấy ngày vừa qua độ ẩm không khí rất cao, nhiều người bị ho, nhất là trẻ em và phụ nữ. Chị nên ngậm quả Kha Tử, nó hơi chát một tí nhưng rất tốt, ngậm vào là đỡ ho ngay. Không nên dùng kháng sinh, vì nó sẽ làm chị rất mệt”.
Không chỉ nói mà một lúc sau, ông hàng xóm đã mang sang cho Cẩm Phương mấy quả Kha Tử. “Chị cho vào cái chén, ngâm nước ấm một lúc cho mềm đi rồi hãy ngậm. Chịu khó một chút là hết ho ngay”. Bà Cẩm Phương pha trà mời ông hàng xóm. Ông hàng xóm tốt bụng khen “trà rất thơm” nhưng không ngồi xuống ghế mà cầm chén trà đứng uống. Bộ ngực bà Cẩm Phương nóng thế kia, cái cổ áo của bà ta rộng thế kia mà ngồi xuống để uống trà thì phí quá.
Trong khi bà Cẩm Phương ngâm mình trong bể bơi mi ni ngoài vườn thì ông hàng xóm đứng trên ban công nhà ông nhìn sang không chớp mắt. Cả một tòa thiên nhiên mờ tỏ trong làn nước xanh. Linh cảm báo cho bà Cẩm Phương biết có người đang lén nhìn mình nhưng bà mặc kệ. Tại sao chồng bà không nhìn vợ bằng ánh mắt của ông hàng xóm? Hay là ông Tư đã gửi hồn vào đâu đó? Đã nhiều lần cái ý nghĩ ấy cứ chập chờn hiện lên trong óc bà Cẩm Phương.
Rồi bà đi điều tra. Quả thật là gần đây ông Tư thường gần gũi một người phụ nữ mới được ông tuyển về làm trưởng phòng tín dụng. Người này là tiến sĩ ngân hàng vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về. So về nhan sắc thì bà tiến sĩ thua xa bà Cẩm Phương, chỉ được cái trẻ hơn mà thôi. Thật ra khi chuyển sang kinh doanh ngân hàng, ông Tư bắt buộc phải tuyển dụng những cán bộ giỏi về lĩnh vực này. Bà tiến sĩ là trợ thủ đắc lực của ông trong kinh doanh chứ không phải trên giường ngủ. Nhưng vì bị bỏ quên quá lâu nên bà Cẩm Phương nghi ngờ chồng và ghen bóng ghen gió.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
